TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Ba mươi năm lưu lạc 
Rong ruổi nơi xứ người 
Tóc xanh giờ đã bạc 
Dang dở tiếng đàn rơi
Mẹ tìm cha năm, tháng 
Xuôi ngược chốn lao tù 
Con tìm cha nương náu 
Lệ xao xuyến buồn đau
Tìm đường xưa quạnh quẽ 
Thiếu bước chân người quen 
Sỏi buồn quên lối rẽ 
Chiều hiu hắt chưa lên
Tìm nghe con dế nhũi,
Khóc người lính không tên 
Nấm mộ tàn lau lắt
Bờ kinh khắc Vô Danh
Tìm cuộc tình đang nở 
Ta bỏ dở cuộc vui 
Anh giang đầu, hồ hải 
Em héo hắt làn môi
Người tìm nhau, tìm nhau 
Thế kỷ nước xuôi cầu
Dòng đời trôi nghiệt ngã 
Ta vẫn mãi tìm nhau ...
 
 
Linh Đắc11/01/2006

 

Comments  

#3 RE: Tìm NhauLinh Đắc 2016-07-30 00:15
Cám ơn Thanh và Bạn C.H đã cho ý kiến về bài thơ. Tác giả sẽ để ý về thi pháp.
Kính chúc an vui.
Quote
+4 #2 Tìm nhauchính hồ . 2016-07-14 09:43
Như một kẻ lữ hành: đi...đi mãi, đi để tìm một thứ gì đó, khi thì rõ nét, lúc lại mơ hồ. Đau thương cho thế hệ chúng ta: nạn nhân của những xung đột có mắt không tròng. Kể ra, cũng có cái hay: lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Riêng thi pháp, có lẽ cần săn sóc thêm./.
Quote
+4 #1 RE: Tìm NhauThanh 2016-07-14 03:54
Lời thơ tuy buồn, nhưng thật chân tình.
Cảm ơn T/G cho đọc .
Chúc vui.
Thanh
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC