Ta mê muội nhìn theo chiếc lá
Bởi tình em gửi lá Thu phai
Lời thì thầm bỗng dưng xao xuyến
Cho lòng mòn mỏi nhớ thương ai
Hỏi em chiếc lá có linh hồn ?
Nụ hôn vàng võ tháng ngày trôi
Ôi ánh mắt ngập ngừng , sâu thẳm
Ta bâng khuâng muốn hiểu - mà thôi !
Anh muốn hái trái sầu đáy mắt
Siết vào tim sưởi ấm linh hồn
Rồi mai đây...có ai muốn hiểu ?
Mắt em sầu nẻo vắng cô đơn
Ta vội vã ôm ghì nỗi nhớ
Sợ thời gian phủ kín trôi mau
Tình đôi ngả, tim em băng giá
Uổng một đời chỉ thương nhớ nhau !
Mặc Khách
Comments
"Tình đôi ngả, tim em băng giá
Uổng một đời chỉ thương nhớ nhau!"
Thơ trử tình. Thân chào cảm ơn.
Như Lâm