TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 
 
Em ơi ! đừng nhuộm tóc mình
Để vầng trăng sáng lung linh anh chờ
Bàn tay vuốt mái tóc mơ
Làn mây mà mượt nép hờ vai thon
Em ơi ! đừng nhuộm môi son
Để làn môi mỏng vẫn còn nét xinh
Môi cong ướp nụ hoa tình
Nụ cười e ấp chúng mình trao nhau
Em ơi ! đừng kẻ mắt màu
Để viền mày uốn cong vào lòng anh
Mắt huyền đen láy tinh anh
Hàng mi cong vút chớp nhanh chết người
Em ơi ! làm dáng nụ cười
Đồng tiền má lúm trắng ngời răng trong
Cho anh mượn chút được không ?
Để làm chàng rễ phải lòng cô dâu
Em ơi ! sóng mũi dọc dừa
Hồn anh say đắm có vừa lòng em ?
Xin đừng nhuộm giận hờn nghen !
Để trời u ám ,anh quên đường về.
 

 

 
Song Quang

 

 

Comments  

+1 #2 Xin em đừng...chính hồ 2016-08-09 07:18
Người đọc bỗng nhớ đến mấy câu của Ng. Bính , bắt đầu bằng câu:'Hôm qua em đi tỉnh về...' Người ơi,làm sao mà ngăn được cuồng lưu đang phá vỡ bờ. Đã nhiều cam chịu, xin gắng cam chịu thêm một lần nữa. Có chết chóc gì đâu. Có lẽ cần đế ý thêm về chính tả? Bài thơ ngồ ngộ, vui vui./.
Quote
+1 #1 RE: Xin Em Đừng NhuộmLinh Đắc 2016-08-09 03:58
Bài thơ này rất dí dỏm và dễ thương! Cảm ơn t/g.đã post.
Chúc vui!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC