Lại một mùa thu đến thật êm
Chiều hiu gió nhẹ lướt qua thềm
Trời cao trong vắt làn mây trắng
Thêm một mùa thu, xa cách thêm
Một dãy rừng phong lác đác rơi
Chiều nay sương xuống lạnh hơn rồi
Đồng hoang mờ nhạt màu sương khói
Ngắm chiều lòng chợt nhớ xa xôi
Quê mẹ đâu rồi quê của tôi ?
Yên bình dòng nước lững lờ trôi
Không thu chẳng có màu lá đỏ
Chỉ biết hai mùa mưa nắng thôi
Dằng dặc năm dài xa cách quê
Heo may mỗi bận chở thu về
Nhìn từng chiếc lá chiều rơi nhẹ
Là nỗi buồn dâng chạnh tái tê
Viễn xứ ơi ! buồn viễn xứ ơi !
Chiều nay đứng lặng ngắm bên trời
Lang thang một dãy làn mây bạc
Ta cũng nửa đời phận nổi trôi !
Huyền Lâm .
Comments