Sông Sen lúng liếng mời gọi nắng
Mặt trời say nổi hứng rực tình
Mặt trời say nổi hứng rực tình
Khỏa thân cởi nắng vờn rừng liễu
Vãi nắng vàng bay khắp mọi nơi
Nắng nhẹ nhẹ hôn lên thân liễu
Gió mơn mơn thơm chiếc yếm vàng
Liễu xiêu xiêu ngả nghiêng lơi lả
Cả đất trời thu bỗng say say
Gió mơn mơn thơm chiếc yếm vàng
Liễu xiêu xiêu ngả nghiêng lơi lả
Cả đất trời thu bỗng say say
Gió vuốt ve vén tà áo mỏng
Nắng đong đưa khăn liễu lượn bay
Liễu hứng tình rung rinh xao xuyến
Khỏa thân lơi buông váy nồng hương
Nắng đong đưa khăn liễu lượn bay
Liễu hứng tình rung rinh xao xuyến
Khỏa thân lơi buông váy nồng hương
Ngôn từ lặng thinh không nén nổi
Khỏa thân trên giấy nét liêu xiêu
Vạn vật lao xao cùng hứng khởi
Khỏa thân đón nắng giữa trời thu
Khỏa thân trên giấy nét liêu xiêu
Vạn vật lao xao cùng hứng khởi
Khỏa thân đón nắng giữa trời thu
Trần Thu Dung
Comments
Tuy thiếu vần và điệp từ nhưng từ ngữ sử dụng tinh xảo, nhuần nhuyễn, đặc biệt là động từ, tính từ và phó (trạng) từ khiến bài thơ linh động hết sức.
Không biết phải thưa thốt sao hơn./.