TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Sầu rơi theo mỗi bước chân
Dốc xa nặng gót, phố gần buốt vai
Lạnh đầy lên giọt sương mai
Lối mòn lá mục, vàng phai cuối trời

 
Ta xa nhau trọn một đời
Nửa vòng trái đất trông vời phố xưa
Tâm tình gửi áng mây đưa
Tháng ngày du mục, nắng mưa viễn hoài

 
Giữ trên môi tiếng thở dài
Phố buồn! Nhớ góc sân ai hoa vàng
Hương lòng dẫn lối thu sang
Lạnh bờ cỏ úa, lạnh tràn vào tim

 
Lá rơi thềm vắng lặng, im
Mờ trong sương khói bóng chim xa đồi
Tiếng lòng chỉ một lời thôi
Đã bao năm vẫn trên môi thẫn thờ
 
Nếu mai có gặp tình cờ
Lạ đời, lạ mặt, bâng quơ nụ cười
Từ lâu chìm, nổi phận người
Tình như con nước về xuôi lâu rồi

 
Mênh mông khoảng trống mù khơi
Vầng trăng phố núi, đèn trời lung linh
Tha phương giữ trọn u tình
Nâng niu kỷ niệm một mình đối âm.
 

 
Huy Văn( HVC )

 

Comments  

#2 Một mình đối...chính hồ 2016-12-09 16:01
Đính chánh.
mịch mờ - xin chỉnh lại: mịt mờ. Xin chân thành cáo lỗi.
chính hồ.
Quote
+1 #1 Một mình đối...chính hồ 2016-12-09 13:15
Lời thơ trầm trầm, đượm chút u hoài nhưng trau chuốt và óng mướt như tơ. Một mình, nghe tiếng nấc của con tim lạnh, tiếng khóc của côn trùng dưới cỏ, tiếng thở dài của vũ trụ vô tâm, niềm cô độc của khách muc du nâng lên tầm cao vòi vọi:
Hương lòng dẫn lối thu sang,
Lạnh bờ cỏ úa, lạnh tràn vào tim...
'Một mình đối...' tuy dài nhưng các ý đều xoay quanh và tập trung vào một chủ đề duy nhứt: niềm bâng khuâng lồng lộng phương xa, tình yêu mịch mờ sương khói.
Đó là ưu điểm.
Tâm sự của Nhà thơ cũng là tâm tình chung cho biết bao người con cam tâm xa Quốc tổ thân thương. Đọc cũng đỡ được buồn./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC