Ngập trời tuyết đổ nở hoa
Hôn lên tóc muối-tiêu-pha rất tình
Nhìn “Em” thấm thía yêu “Mình”
Xuân xanh, bạc tóc trọn tình thủy chung
Trải bao sóng gió bão bùng
Khổ nghèo, hoạn nạn tận cùng thê lương
Vượt thắng tủi nhục, đoạn trường
Tựa vai nhau bước trọn đường thiên duyên
Nâng đỡ, chia xẻ niềm riêng
Dựng xây mái ấm, yêu đương mặn nồng
Tuổi đời phút chốc vào đông!
Trầm tư suy ngẫm chữ đồng, nghĩa, ân
Yêu “Mình” đến ngẩn ngơ lòng
Thi thoảng xa cách nhớ mong, đêm dài
Mình ơi nếu lỡ một mai
Người đi kẻ ở lấy ai bạn cùng!
Tạ ơn Thiên Chúa hết lòng
Ban ta hồng phước, thiên ân trọn đời
Chúng ta trước, sau về trời
Chỉ còn để lại cho đời: tình yêu.
Cung Trầm
17/11/2016
Comments
Đúng biết bao nhiêu:
Chúng ta trước, sau về trời,
Chỉ còn để lại cho đời: tình yêu.
Cần ngày ngày niệm niệm điều nầy để thật sự thấy đời đáng yêu. Và càng yêu đời càng phải yêu người: 'yêu người xong, chết được ngày mai' (PD).
Trừ đoạn 1, các đoạn còn lại đều mang bình dân tính như Lục Vân Tiên: dễ đọc, dễ nghe, dễ hiểu.
Nếu một mai, người đi, kẻ ở thì cũng phải...đành. Biển sóng rồi sẽ lặng, sẽ trong thôi./.