Chùa Ở Busan
Giữa thu tôi du lịch Nam Hàn
Lần tới thăm thành phố Busan
Mùa thu trổ huy hoàng rực rỡ
Lá đỏ vàng thắm thiết không gian
Mái chùa mới nổi bật chói chang
Ngàn ngói đen chất chồng chờ lợp
Khách khắp nơi viết lời cầu nguyện
Chữ quốc tế chia sẻ ngổn ngang
Tôi tìm gặp miếng ngói Việt Nam
Cô Giang Bằng Lào Cai tới thăm
Lời nguyện làm lòng tôi xúc động
Cầu cho toàn thế giới bình an
Cũng không quên cầu cho Việt Nam
Được yên vui, hạnh phúc vẹn toàn
Cơm đủ no và áo đủ mặc
Suốt đời dân mình hết lầm than
Xứ người mong lời cầu linh ứng
Nước mình hụt hẩng khó van xin
Thế giới giàu sang, có người còn cầu cơm áo
Tội dân mình tới kiếp nào yêu
Chương Hà
Thu 2016 ở Busan Nam Hàn
Comments
Tác giả C.H. là thế đó! Làm sao mà từ chối quý thương. Cô Giang Bằng-Lào Cai cũng đồng một điệu.
Đã giàu có, người ta còn cầu nuyện cho giàu có thêm, nói chi là mình.
Lời thơ quá đơn giản, có chỗ như văn xuôi.
Quý là ở tấm lòng son sắt của Nhà thơ./.