TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Trái Lôm Chôm
Thuở ấy thanh bình khắp xóm thôn
Vườn anh trĩu nặng trái Lôm Chôm
Anh thường ra ngắm vườn sai trái
Bắt gặp cô em dáng liễu buồn.
 
Cô em dạo ấy tuổi mười lăm
Anh mười bảy tuổi sính thơ văn
Khác lớp, cùng trường, chung lối nhỏ
Mê nhìn em nhịp bước tung tăng.
 
Anh hay mơ mộng thả hồn thơ
Lẩn thẩn vào ra cứ ngóng chờ
Giáp mặt mà lời không dám tỏ
Ngại ngùng, kiếm chuyện nói vu vơ.
 
Em đâu hiểu ý, lời anh nói
Chuyện nắng mưa là… lẩm cẩm thôi!
Chuyện thật con tim càng bối rối
Mắt nhìn đắm đuối mãi bờ môi.
 
Tuổi trẻ dại khờ, tình vụng dại
Thầm yêu trộm nhớ… thật vô duyên!
Em như con sóc tung tăng mãi
Hớp cả hồn anh theo dáng tiên.
 
Mượn trái Lôm Chôm để tặng quà
Cuộc tình thắm đượm giữa đôi ta
Lôm Chôm màu đỏ nhưng lòng trắng
Hương vị ngọt ngào, tình thiết tha.
 
Em khen trái ngọt lại dầy cơm
Vừa chín, còn tươi nên rất thơm
Nhờ Mẹ khéo trồng cây trái tốt
Ðời anh chỉ thích trái Lôm Chôm.
 
Ðôi môi mọng đỏ ăn quà vặt
Thấy ghét làm sao! Cứ bắt nhìn…
Những buổi trưa Hè trời nắng gắt
Anh ngồi thơ thẩn nhớ môi xinh.
 
Tuổi mộng cũng dần xa tuổi trẻ
Non sông chinh chiến gọi người trai
Một sớm ra đi trong lặng lẽ
Chẳng dám mơ chi, hẹn một ngày…
 
Ngày ấy bao xa anh chẳng biết!
Cuộc đời sương gió hỏi làm chi!
Tang bồng hồ thỉ, đời thua thiệt
Tình chớm trao nhau, mộng ước gì!
 
Nhưng mối tình đầu đâu dễ nhạt!
Nhớ người yêu dấu những đêm thâu
Nhớ thôn xóm cũ qua lời nhạc
Nhớ nụ cười tươi buổi hẹn đầu…
 
Thắm thoát mười năm đời ngang dọc
Về lại vườn xưa thăm cố nhân
Cảnh cũ tiêu điều, cây trốc gốc
Còn lại quanh đây mấy mộ phần!
 
Cỏ mọc um tùm quanh mộ đá
Không người nhang khói, mộ buồn hiu
Không ai nhận diện người xa lạ
Không cả người quen giữa buổi chiều!
 
Thắp nén hương lòng, càng nhung nhớ
Vành tang chưa quấn cũng ngùi thương
Cố nhân yêu dấu nằm yên chỗ
Người sống ra đi luống đoạn trường!
 
Nhớ mãi mối tình tinh khiết ấy
Bao năm đau khổ chữa hề vơi!
Mối tình trong trắng như tờ giấy
Ðeo đuổi theo anh suốt cuộc đời!
 
VĨNH LIÊM
(Trích trong Thi tập HƯƠNG ĐỒNG NỘI sắp xuất bản)

 

Comments  

#1 Trái lôm chômchính hồ - Cô Ty 2017-01-17 14:17
Được biết, Vĩnh Long có'Ba xã Cù lao' là Bình Hòa Phước, Đồng Phú và Hòa Ninh là nổi tiếng từ lâu về lôm chôm trong toàn tỉnh, có thể nói không lầm, là cả vùng. Vì hiệu quả kinh tế không cao, có dạo nông dân đốn bớt khá nhiều, tuy nhiên, số lượng hiên nay vẫn còn lớn.
Nội dung 'Trái lôm chôm (còn được kêu là chôm chôm)' có thể chia làm 3 giai đoạn:
- Đầu dây dẫn tới cuộc tình;
- Cuộc tình thắm đượm;
- Đổ vỡ: kẻ còn người mất.
Rốt cuộc, cũng chỉ tại chiến tranh. Nói tới giặc giã, ta bắt lạnh mình. Chiến tranh tàn phá Đất nước không biết bao nhiêu mà kể. Di hại và di hận nầy biết đến bao giờ mới giải quyết xong.
Đây chỉ là trường hợp điển hình. Thật ra, biết bao nhiêu mối tình trinh trắng, mộng mơ - kể cả sinh mạng - bị hủy diệt tàn bạo và đau thương. Khói lửa là vậy đó. Không thể khác được và cũng khó nói tại ai .
Tình ngây thơ:
Đôi môi mộng đỏ ăn quà vặt.
Tình ly cách:
Một sớm ra đi trong lặng lẽ.
Tình vĩnh biệt:
Cố nhân yêu dấu nằm yên chỗ.
Cái quý của Nhà thơ là không trách cứ, không hằn học, không hận thù. Còn ai đâu mà hận với thù.
Người trong cuộc đã nằm xuống muốn hết rồi vì súng đạn, vì giáo mác, một số ít nhờ may chết già trên giường bịnh.
Lời thơ bình dị, có chỗ còn đơn sơ tuốt tuột, gói trọn một cuộc tình trắng ngọt như màu vị cơm lôm chôm, tuyết trinh như tâm hồn nam thanh, nữ tú nông thôn vùng nước ngọt, trái lành./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC