Xuân này Quê Mẹ chưa về được
Đành mượn ý lòng gửi gió sương
Gửi chút tình Xuân trong nắng mới
Mong đời mộng đẹp chuỗi ngày thương
Quê người Xuân đến nắng thôi hồng
Tuyết trắng rơi nhiều ai có mong
Nhớ quá em tôi chiều dạo phố
Áo dài tha thướt đón Xuân nồng
Khắp chốn đua nhau đón Tết hờ
Riêng tôi phòng vắng dệt vần thơ
Tha hương đón Tết hoa thôi nở
Tuyết lạnh đêm Xuân phút đợi chờ
Mượn nhạc đón Xuân sưởi ấm lòng
Tết dù xa vắng vẫn hoài mong
Vui Xuân mơ gặp người tri kỷ
Cạn chén bên ai má đỏ hồng
Giao thừa thức trắng chào Xuân đến
Tiếng pháo reo vui đón Tết về
Đất khách mừng Xuân thêm khắc khoải
Xuân nào em nhỉ ... trở về quê ???
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Tha hương đón Tết hoa thôi nở,
Tuyết lạnh đêm Xuân, phút đợi chờ.
Và lòng vẫn canh cánh ước mơ một ngày nào đó, trở về ao-nhà-trong-đục để đón Xuân:
Xuân nào em nhỉ...trở về quê?
Đứng núi nầy, ta trông về núi nọ, nhưng khi đứng trên đỉnh núi nọ, ta lại nhớ núi nầy!
Lòng dạ chúng ta, kể ra, cũng ngộ thiệt tình.