Valentine ngày...tháng.... năm:1970…
Viết gì cho anh valentine?
Anh ở tuyến đầu xa giữa rừng cây với lá?
Anh mong lá thư hiền với hoa bưởi ướp hương thơm...
anh mong mực tím không nhòe trên trang giấy,
Chữ viết thẳng hàng đầy chuyện của chúng mình....
Con đường quanh dốc cao đến trường đôi guốc mộc,
Có đau chân vì sỏi đá bám vào?
Em có khóc khi mưa rào rơi nhẹ?
Chiếc nón bài thơ em thích chẳng đủ che?
Trưa đi học về, Em chán bước lê thê...
Cầu Sắt cũ có làm em bước chậm?
Nắng có làm làn da em thêm đậm?
Màu đỏ tươi như áo gấm trưa hè?
Anh mong lắm những lá thư viết vội,
Đến với Anh giữa lằn đạn Cộng quân
Làm lằn ranh chống trả lại đêm đen,
Dù hỏa châu sói mòn đêm trừ tịch.
***
3 năm rồi... Valentine đã đến,
3 năm rồi....Valentine đã đi...
Vắng thư Em, Anh chẳng ước mong gì!
Rừng thay lá như quân hành Anh bước
Boot de saut đã mòn vì thấm nước!
Nón sắt buồn vì che nắng che mưa,
thư em vắng như liễu giăng lưa thưa,
Cành run rẩy như thuốc lá sầu châm lửa...
Valentine này đến với Anh lần nữa!
Vắng thư em không đủ để anh chờ!
Anh nhìn bạn bè có đứa cũng ttrông thơ,
Búng tàn thuốc nhả khói bay chầm chậm...
Anh mong lắm thư Valentine em dù muộn,
cũng đủ làm Anh ấm qủa Tim nồng!
***
42 năm xưa, khi anh còn là lính
42 năm xưa, khi em là học trò,
Ta đã trải qua giấc mộng đỏ phong ba...
Anh tù tội, em cũng không còn nữa....
nước mắt thay cho những dòng thư cũ,
Valentine ơi! xin tặng đóa hồng xanh!
Linh Đắc
Comments
Cám ơn BBT đã cho đăng bài thơ này của LĐ.
HAPPY VALENTINE'S DAY TO ALL.
LĐ
Bài thơ tuy không sắc bén so với các bài khác của Nữ sĩ, nhưng nhiều chi tiết chắt lọc từ sinh hoạt thuộc quen đời lính, khiến người liên quan nhớ lại một thời áo trận giày 'saut' mà bùi ngùi đau đớn!