TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Valentine anh biết tặng em gì?
Vàng hoặc kim cương đâu xứng đáng chi
So với tình em trọn đời dâng hiến
Thương lắm em ơi! Tình em như biển
Em yêu dấu ơi! Em là tất cả
Thiếu vắng em đời anh chẳng nghĩa gì
Đường lê thê nếu chỉ một mình đi
Tình huyền thoại sẽ đổi màu, buồn bã
Anh mãi tin em là dòng sông cả
Và anh là nguồn suối chảy vô sông
Sông suối êm trôi về biển nhập dòng
Biển tình ái muôn đời luôn yên ả
Anh không thích tìm hoa thơm cỏ lạ
Sống công bình, luôn nặng nghĩa tình ân
Bốn mươi lăm năm đã đủ mặn nồng
Nên chẳng để em buồn đâu, em ạ
Anh chỉ muốn trọn đời em vui thỏa
Ta bên nhau, mái ấm ngát hương yêu
Buổi lão niên tình ròng chất hơn nhiều
Quà anh tặng: nguyên tim nầy, em nhá!
 
1822 QuaTangTinhYeu CungTram
Cung Trầm
2/2/2017

 

Comments  

#2 Re: Quà Tặng Tình Yêu.Cung Trầm 2017-02-22 05:17
Em xin kính chào Thầy Chính Hồ - Cô Ty.
Chúng em chân thành cám ơn lời bình thơ, cùng lời cầu chúc tốt đẹp.
Xin kính chúc Thầy Chính Hồ - Cô Ty trường thọ và tràn đầy hạnh phúc.
Quote
#1 Quà tặng tinh...chính hồ - Cô Ty 2017-02-14 14:32
'Quà anh tặng: nguyên tim nầy, em nhá! Một món quà vô cùng độc đáo và hết sức quý giá tương đương với một mạng sống con người. Xin hoan hô người tình chung thủy. Xin chào mừng các điều kiện tốt tạo thuận lợi cho con người thực hiện ý nguyện của mình!
Xuất phát từ con tim đầy nhiệt huyết, lời thơ có nhiều chi tiết nóng hổi phản ảnh một hạnh phúc tròn đầy...
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC