Sao là Nhớ
Đất nước nơi nào đất nước tôi
Chiều hôm mưa bụi phủ chân trời
Nhớ sao là nhớ sao là nhớ
Nỗi niềm xuân lỡ bước khôn nguôi
Chuyến bay rời bến phút từ giã
Tiễn đưa người lạ cũng vẫy tay
Ai mang hành lý tôi tâm sự
Sao được bồng bềnh như gió mây
Về Miền Nam bầu bí thương nhau
Chín cửa sông mừng đón đồng bào
Hà Nội lầm than vùng giặc chiếm
Cầu vồng vĩ tuyến chờ mưa Ngâu
Quê Mẹ mơ hồ mắt mỏi trông
Vì sao thổn thức mãi trong lòng
Qua chín năm quá nhiều tang tóc
Anh bên này em bên kia sông
Ngày mai ai vượt Thái Bình Dương
Hỡi mây và gió sắp lên đường
Hỡi dòng nước chảy qua Đông Hải
Cho tôi gởi hồn về cố hương.
Đất nước nơi nào đất nước tôi
Chiều hôm mưa bụi phủ chân trời
Nhớ sao là nhớ sao là nhớ
Nỗi niềm xuân lỡ bước khôn nguôi
Chuyến bay rời bến phút từ giã
Tiễn đưa người lạ cũng vẫy tay
Ai mang hành lý tôi tâm sự
Sao được bồng bềnh như gió mây
Về Miền Nam bầu bí thương nhau
Chín cửa sông mừng đón đồng bào
Hà Nội lầm than vùng giặc chiếm
Cầu vồng vĩ tuyến chờ mưa Ngâu
Quê Mẹ mơ hồ mắt mỏi trông
Vì sao thổn thức mãi trong lòng
Qua chín năm quá nhiều tang tóc
Anh bên này em bên kia sông
Ngày mai ai vượt Thái Bình Dương
Hỡi mây và gió sắp lên đường
Hỡi dòng nước chảy qua Đông Hải
Cho tôi gởi hồn về cố hương.
(San Francisco 1960)
Nguyên Hoàng Bảo Việt
Trích tập thơ Những Dòng Nước Trong,
Văn Nghệ xuất bản năm 1962,
tại Sài Gòn, thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa.
tại Sài Gòn, thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa.
Comments
Hỏi có ao xứ nào đẹp hơn ao-dù-trong-dù-đục của Quê hương!
Ôi! một đời cứ lẩm ca lẩm cẩm với những ý tưởng ngông cuồng, thô lậu mà phải khổ sầu không biết tại sao!
Về tình tự của Nhà thơ từ gần 60 năm (1960) qua thật là tuyệt vời; chẳng những đáng nêu cao cho người lữ thứ hoài hương mà còn cho tất cả chúng ta cần phải nhớ rằng:
Nước non là nước non trời,
Ai chia được nước ai dời được non
Như lời xác nhận của Tổ tiên ta từ thuở đời đời...