Trưa Hè thanh vắng ngồi mơ mộng,
Chuông cửa reo và em đến thăm,
Lâu lắm … Nhiều năm rồi mới gặp,
Ta cứ ngồi, hoá đá, lặng câm !
Cảm ơn em còn giữ chút tình,
Của thời son trẻ, tuổi băng trinh,
Ta đã dâng đời cho Tổ Quốc,
Yêu quá em : tà áo nữ sinh.
Nào phải đâu ta muốn phụ phàng,
Trong ngày đất nước đượm màu tang,
Tuyệt lộ tử sinh người mỗi ngã,
Tù nhân không án : kẻ tan hàng !
Quãng đường gian khổ bóng hình ai,
Yên ủi đời ta kiếp đoạ đày,
Dầu dãi nắng mưa, tình em vẫn
Êm ấm lòng ta mỗi tháng ngày.
Đâu biết đời em quá trái ngang,
Tủi hờn chi lắm phận hồng nhan,
Cũng từng vóc liễu, thân ngà ngọc,
Và ước mơ hạnh phúc vẹn toàn.
Gặp nhau rất muộn tuổi hoàng hôn,
Tình thiết tha như chửa biết buồn,
Hãy lau cho ráo bao dòng lệ,
Xoá hết trong nhau những đoạn trường !
Hoàng Yến
Comments
...Bao lớp sóng xô mấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu lại: nhân tình thế thái
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không...
( Bài ghi đầu bộ Tam Quốc chí)
Thái độ của anh là đúng mực. Cách cư xử của em lại tuyệt vời. Thôi thì cau-sáu-bổ-ba cho đời thêm tươi đẹp:
Gặp nhau rất muộn tuổi hoàng hôn,
Tình thiết tha như chửa biết buồn,
Hãy lau cho ráo bao dòng lệ,
Xóa hết trong nhau những đoạn trường.
...