Hụt Hẫng
Anh tấm lòng biển cả
Dào dạt sóng mênh mông
Mắt tin đời vững chắc
Nụ cười rất xa xăm
Anh và em chung bước
Vào cuối đường mưa bay
Bước cao, rồi bước thấp
Hẹn mùa xuân tương lai ...
Rồi cuối đường hụt hẫng
Anh cánh buồm trôi xa
Em ngước nhìn ngớ ngẩn
Mắt nhòa hay ướt mưa !
Loạn ly anh ra biển
Em về, đi, một mình
Những mùa thu xa bến,
Lá vàng, ta mất tin ...
Ba mươi năm phút chốc,
Cuối đốc đời, tình bay ...
Thu ơi! buồn man mác,
Gió cuộn tròn loay hoay ...
Một chiều trên phố la.
Dáng ai như dáng anh
Đi trên ngàn xác lá
Giữa mùa thu, chênh vênh ...
Em bên chồng, ngây dại
Chỉ biết nhìn theo thôi
Lá trong tim rụng xuống
Giữa dòng đời, nổi trôi ...
Chúc anh bình an nhé
Em chẳng buồn, nhưng vui
Biết anh như chiếc lá
Trong em ... Mùa Thu rơi !
Linh Đắc
Dào dạt sóng mênh mông
Mắt tin đời vững chắc
Nụ cười rất xa xăm
Anh và em chung bước
Vào cuối đường mưa bay
Bước cao, rồi bước thấp
Hẹn mùa xuân tương lai ...
Rồi cuối đường hụt hẫng
Anh cánh buồm trôi xa
Em ngước nhìn ngớ ngẩn
Mắt nhòa hay ướt mưa !
Loạn ly anh ra biển
Em về, đi, một mình
Những mùa thu xa bến,
Lá vàng, ta mất tin ...
Ba mươi năm phút chốc,
Cuối đốc đời, tình bay ...
Thu ơi! buồn man mác,
Gió cuộn tròn loay hoay ...
Một chiều trên phố la.
Dáng ai như dáng anh
Đi trên ngàn xác lá
Giữa mùa thu, chênh vênh ...
Em bên chồng, ngây dại
Chỉ biết nhìn theo thôi
Lá trong tim rụng xuống
Giữa dòng đời, nổi trôi ...
Chúc anh bình an nhé
Em chẳng buồn, nhưng vui
Biết anh như chiếc lá
Trong em ... Mùa Thu rơi !
Linh Đắc
Comments
*****
Chiếc lá mùa thu đã rụng rồi,
Bên chồng cuộn một mối tình trôi
Dù bao bão tố theo cùng tận...
Góc trái tim xưa vẫn một người...
Cám mg và thi sĩ CH đã cho lời khích lệ rất dễ thương. LĐ
mg
... Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.
Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi,
Và từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng một người...
Em đang đi bên chồng, đột ngột gặp anh. Trong khi chồng em vô tâm thì em như "ngây dại" và nghe như:
Lá trong tim rụng xuống...
Em vui vì biết rằng anh cũng là chiếc lá-mùa-thu trong tim em và chắc chắn sẽ rụng xuống. Hai chiếc lá cô đơn sẽ tao ngộ ở... tận đáy tim.
Chớ có" chạy đi đâu mà sợ!"./.