Sáng nay mây xám ửng đàng đông
Vài cánh ong bay đậu cánh hồng
Trời bỗng u buồn mây xám xịt
Dần dà có mấy lượt cơn giông
Bỗng chốc mưa về giăng khắp nơi
Bờ tre con sóng dội tơi bời
Con sông dậy nước tràn vô ngõ
Dòng nước tuôn tràn ra biển khơi
Hôm nay biển động nước chưa vơi
Nên mới tuôn tràn chảy khắp nơi
Tội nghiệp đàn chim vừa ướt cánh
Tìm đường đến tổ mộng chơi vơi
Làm khổ nhà nông tội kiếp người
Lụt chồng với lũ chẳng sao ngơi
Lũ vào ước biếp ăn mì gói
Cổ ngắn nào ai gọi thấu trời
Lũ xuống trăm bề khổ đến dân
Phần lo tiền bạc khổ trăm phần
Cửa nhà bùn ủ cho nhiều lớp
Lo dọn, trăm chiều khổ bản thân .,.
Mặc Hàn Vi4/11/2016
Comments
Lũ xuống trăm bề khổ đến dân,
Phần lo tiền bạc khổ trăm phần.
Các "chính chị" hay nịnh mị dân, nịnh mị để bóc lột. Bởi đó là thành phần đông đảo và dễ lừa gạt nhứt.
Từ thuở đời đời, nông dân bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Cầm quyền mà bỏ mặc dân, chỉ riêng lo cho bản thân và bè cánh sao cho mau giàu, thì thật là đáng xử "cẩu đầu đao".
Chùm tứ tuyệt thật chuẩn "Chiều mưa lũ" không nằm ngoài ngụ ý đó./.