TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Biển Và Sông
Ơi người trời vẫn nắng mưa
đời người vẫn mãi đong đưa tháng ngày
yêu thương ghét hận tỉnh say
khác gì những áng mây bay xa vời
hữu duyên tương ngộ một thời
khắc ghi, để lỡ, thói đời thế thôi
người như biển lớn ngàn khơi
ta dòng sông nhỏ nổi trôi phận mình
1939 tren BienVaSongTuyHa
sông chia nhiều nhánh phân minh
nhánh ta sao lại bạc tình lạc nhau
ngược dòng ra biển đã lâu
vẫn không đo được nông sâu lòng người
trái tim muốn giữ nụ cười
mà sao nước mắt vẫn rơi nhạt nhòa
trùng khơi biển dậy phong ba
sông chia nhánh rẽ trầm kha vô thường
 
sông ta trôi giữa nhiễu nhương
sóng tràn bi hận khóc thương được gì
ừ thôi cứ mặc phân ly
dòng trôi lạc hướng mấy khi quay về
một dòng sông một cơn mê
đôi bờ tỉnh thức bốn bề quạnh hiu
người đi chia vạt nắng chiều
nửa phương xa ấm nửa ta miếu đền
 
biển người gió lớn thuyền neo
sông ta đò dọc tay chèo nhịp lơi
mặc lòng sóng dậy trùng khơi
câu thơ bầu rượu theo chân lưu thần
nhưng sao lại vẫn phân vân
chắc là tại, bị, phong trần hụt hơi
phận người đã lỡ cuộc chơi
cuồng lưu sóng nhảy vào đời thế thôi.
1939 duoi BienVaSongTuyHa
Ơi người mộng ước đã trôi
Tình xa biển lớn, sông tôi ngược dòng.
Túy Hà

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC