Đêm đã lụn tàn
Sao ngàn lạc lối
Trăng treo bối rối
Thẹn thùng nửa gối...nửa mây che....
Xưa lạc lối về
Tóc thề chải vội
Môi hường đắm đuối,
Chờ ai về trên lối cũ bên nhau...
Bốn mươi năm âu sầu
Sóng đùa câu lỡ hẹn
Khúc Nhạc nào cắt xén?
Bản tìm nhau mãi nghẹn chuyến đò sang?
Gió nhẹ lướt ngang
Tình ơi, tan tác...
Tay ngà hốc hác
Hồng vân ơi! xin rải rác nhớ nhung....
Linh Đắc
Đêm trăng tháng 1/2018
Comments
Tóc thề chải vội
Môi hường đắm đuối,
Chờ ai về trên lối cũ bên nhau...
****************************
Lời thơ thật là dễ thương.
Cảm ơn TG
DT
mượt mà trữ tinh, hình như mỗi người đều có kỷ niệm về Trăng .
Cám ơn BBT cho tranh minh họa thật là tình tứ,
MGiang
Trăng nhớ người hay trăng khiến người nhớ:
Xưa lạc lối về
Tóc thề chải vội
Môi hường đắm đuối
Chờ ai về trên lối cũ bên nhau...
Nữ sĩ sáng tác rất kỹ. Cho nên bài nào cũng đặc sắc, làm nức lòng người đọc. Chẳng hạn các bài : Xuân Non, Phố Xưa, Khóc Thầm...
Cầu mong cho Nhà thơ sớm hồi phục hoàn toàn để Thi đàn thukhoahuan.com ngày thêm khởi sắc./.