Em gởi anh tấm thiệp
Hồng như thời thanh xuân
Với vạn điều như ý
Nồng nàn như ái ân
Gởi mẹ cha tấm thiệp
Bằng ngàn lời tri ân
Dù người là thiên cổ
Vẫn thương nhớ bội phần
Thiệp này gởi anh chị
Thương như thể tay chân
Mà đường xa thiên lý
Lâu chưa gặp một lần
Tấm thiệp gởi cho em
Đứa em xa ngàn dặm
Chúc mùa xuân may mắn
Để thôi còn băn khoăn
Thiệp xuân mình gởi bạn
Cũ , mới vẫn đậm đà
Tình thân luôn gắn bó
Yêu thương như một nhà
Thiệp này gởi tất cả
Năm mới được phát tài
An khang và thịnh vượng
Mậu Tuất được duyên may
Vân Hả
Xuân 2018
Mậu tuất
Comments
Thể thơ mới, ngũ ngôn , đơn giản nhưng chân thành. Tấm lòng tràn ngập yêu thương, phản ánh qua bài thơ, vọng đến bốn phương trời, khiến người đọc bùi ngùi xúc cảm mãi không thôi và mơ ước ai cũng biết "yêu thương như một nhà"./.
Kính chúc BBT/TKH và quý anh, chị, em một năm mới an lành, vui vẻ .
MGiang