TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nắng thu vàng quá, nắng mênh mông !
Nắng ngập trời xanh, nắng ngập lòng !
Lá cũng vàng theo từng giọt nắng
Ta ngồi bên nắng ngắm trời trong ...
                   *
Nắng gợi lòng ta nỗi nhớ nhung
Mùa Thu năm ấy má em hồng
Tóc em xanh quá, môi em thắm
Ta nhớ vô cùng đôi mắt trong !
                   *
Nắng gợi lòng ta một chút sầu
Em giờ biền biệt ở nơi đâu ?
Từ khi giặc đến đầy thôn xóm
Ta cách xa em nửa địa cầu !
                   *
Nắng gợi lòng ta nỗi nhớ thương
Những mùa Thu cũ chốn quê hương
Mẹ ta tóc bạc ngồi đan áo
Để gởi cho con tận chiến trường
                   *
Nắng gợi cho lòng những xót xa
Bao mùa Thu đến lại Thu qua
Hồn ta mang nỗi hờn vong quốc
Thu đến làm sao khỏi nhớ nhà ?
                   *
Mong một mùa Thu nắng gió hiền
Ta về thắp lại đuốc xưa thiêng
Mẹ ta không phải ngồi đan áo
Trong nắng thu vàng gặp lại em
2893 NangThuNgoMinhHang
Ngô Minh Hằng
1994

Comments  

#1 Nắng Thuchính hồ 2018-11-19 01:28
Nghe nói tại các xứ-bốn-mùa, thời tiết và cảnh vật Thu rất đẹp. Tiếc là ở vùng Miền Tây-sấm-sét nầy, không có Thu.
Một chiều lưu lạc, Kiều ngồi trông ra cửa biển buồn; rồi mơ màng phác lại tương lai mờ mịt tựa như chiếc thuyền chơi vơi, bông bềnh cánh buồm xa xa giữa biển cả, không biết đâu là bến, là bờ...
Gần cùng tâm trạng nhưng khác khung cảnh, NMH ngồi dưới nắng thu, miên man nghĩ ngợi về Cố hướng yêu dấu; lòng bứt rứt "nhớ nhà"không thôi:
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc'
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Tấm lòng hoài hương của người lữ thứ xúc động kẻ nhạy cảm biết bao nhiêu./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC