TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Adieu Mon Pays (Vĩnh Biệt Quê Hương)-(T. P / Dịch)-(V. Nhạc) & Tức Cảnh Sinh Tình & Hoàng Hôn Trên Hồ (T)
*****
1A- ADIEU MON PAYS (Enrico Macias)
4919 1 AdieuMonPaysML PDich
J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison.
Ma vie , ma triste vie se traine sans raison.
J’ai quitté mon soleil, j’ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu .
Soleil ! Soleil de mon pays perdu .
Des villes blanches que j’ai jadis connues .
J’ai quitté une amie , je vois encore ses yeux ,
Ses yeux mouillés de pluie , de la pluie de l’adieu
Je revois son sourire , si près de mon visage .
Il faisait resplendir les soirs de mon village .
Mais du bord du bateau ,qui m’éloignait du quai.
Une chaine dans l’eau a claqué comme un fouet .
J’ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fouillent.
La mer les a noyés dans le flot du regret .
Enrico Macias
~oOo~
2B- Thơ : VĨNH BIỆT QUÊ HƯƠNG (Mailoc phỏng dịch)
4919 2 VinhBietQueHgMaiLOc
Thế là phải xa lìa xứ sở ,
Xa căn nhà một thuở yêu thương .
Đời tôi một chuổi chán chường .
Ra đi sầu thảm , vấn vương tâm hồn .

Vừa khi mới bồn chồn chân bước ,
Kỷ niệm về như cướp hồn tôi .
Một trời thương nhớ xa xôi ,
Nghe sao đắng chát bồi hồi mắt cay.

Mặt trời hỡi ! từ nay xa vắng .
Trời mênh mông , cát trắng , biển xanh .
Phố phường màu trắng nắng hanh ,
Quê tôi rực rỡ bức tranh chiều vàng .

Tôi nhớ mãi những nàng con gái ,
Người tôi yêu lay láy mắt nhung .
Chao ôi ! mưa lệ rưng rưng ,
Nụ cười héo hắt tơ chùng ngày đi .

Trong từng phút chia ly não nuột ,
Tàu dần đi mỗi lúc xa bờ .
Mắt tôi đăm đắm thẩn thờ ,
Trông theo , trông mãi , trông vời bóng quê

Tàu rẽ nước điên mê chẳng khác ,
Sóng bạc đầu chan chát mạn tàu ,
Lặng nhìn mắt biếc lao xao ,
Biển khơi xóa hết dạt dào tiếc thương .
Mailoc phỏng dịch
~oOo~
3C- Video Nhạc : Enrico Macias - Adieu mon pays (Live Officiel à l’Olympia 2003)
4919 3 AdieuMonPaysEnrico Macias


***~oOo~***
4-Thơ : TỨC CẢNH SINH TÌNH (Songquang)
(Cảnh đẹp bổng sinh tình nên bắt chước huynh Trịnh Cơ, SQ có 3 đoạn tứ tuyệt gởi các bạn thi hữu xem cho vui)
4919 4ab TucCanhSinhTinhSQuang
Trời chiều đã ngã bóng về tây
Mặt nước hồ in bóng liễu gầy ( cái nầy thì tả dóc à nghen)
Núi thẫm mờ xa màu tím nhạt
Lưng trời không một cánh chim bay

Bàng bạc trên không những đám mây
Hoàng hôn buông xuống đã dâng đầy
Chơ vơ ghế gỗ buồn hiu hắt
Một thoáng tơ lòng nhớ đến ai !

Hãy giữ cho nhau những phút nầy
Để tình thơ đẹp chẳng rời tay
Để hồn vương vấn hoài hương nhớ
Cho bản đàn xưa trỗi nhạc say
songquang
20230706
*****
5- Thơ : HOÀNG HÔN TRÊN HỒ (Mailoc)
(Cảm tác mượn vần bài thơ của ban già Song Quang)
4919 4ab TucCanhSinhTinhSQuang
Ác tà lặng lẽ ngã triền tây
Dõi bóng thông xanh lả ngọn gầy.
Vân cẩu lang thang chầm chậm biến
Nhạn chiều hun hút rã rời bay.
Im lìm đồi núi in trời nước
Hiu hắt non ngàn nhuộm ráng mây.
Thoi thóp hoàng hôn hồ mông quạnh
Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!

Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!
Ghế lạnh cát vàng mắt đắm say.
Thấp thoáng nhành lan vờn cánh bướm
Chập chờn hoa lá ngỡ hồn ai?
Núi đồi nhàn nhạt chiều dần tắt
Bóng ác mịt mờ nắng đã phai.
Bãi vắng đìu hiu chìm bóng tối
Xuyến xao lòng khách nước non nầy!
Mailoc
7-6-23

Comments  

#1 Vĩnh Biệt Quê Hương (Bản dịch)Quan Nguyen 2023-09-21 01:18
Đọc khúc song thất lục bát của anh Mai, không ai có thể ngờ đó là dịch phẩm! Bài dịch chuẩn từ millimetre, đầy phong cách Việt ngữ. Thế nên chẳng ai có thể cho là không - hay được. Xin Anh cho phép ghi lời tán dương!
Nói về Quê hương, Quê hương có hồn cho nên có từ Hồn nước? Quê hương keo sơn gắn bó với Hồn nước, với Tổ quốc mà ta có thể coi là một thực thể " ...bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm..." Hồn nước muôn đời vẫn trơ trơ đó, đi là cốt để quay về!
Vậy thì, theo thiển ý, làm sao mà dứt khoát vĩnh biệt được Quê hương. Quê hương là hồn - như hồn ma phách quế - mất đi hình hài nầy thì lại hiện ra dưới dạng khác! Có phải thế không, hỡi anh bạn xưa trước tôi một lớp?
Xin cảm ơn Anh và xin chúc khỏe./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC