TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Quê hương tôi có rừng vàng, biển bạc
Đồng ruộng bao la thẳng cánh cò bay
Rừng U Minh bông tràm ngát hương say
Dòng sôngTrẹm, Thới Bình thôn kiều nữ
 
Quê hương tôi rạng ngời bao trang sử
Đất phù sa bồi đắp mũi Cà Mau
Về phương Nam thiên nhiên thật quý giàu
Dân quê sống nhờ chim trời, cá nước
 
Quê hương tôi từ bao ngàn năm trước
Ông cha tôi khai phá những rừng hoang
Bãi biển, bùn sình thành ruộng xanh vàng
Đất mầu mỡ bao cuộc đời no ấm
 
Quê hương tôi bao thân tình nồng thắm
Mộc mạc đơn sơ, không thiếu ngọt ngào
Gái trai làng lưu luyến hẹn hò nhau
Câu ca dao, mái chèo khua sóng nước
 
Từ Sóc Trăng đất bụi vàng óng mượt
Dưa hấu ngon mỗi mùa quả xanh rờn
Cuộc sống hiền hòa, chơn chất giản đơn
Cây trái ngọt bốn mùa đều có đủ
Về Bạc Liêu bao thân tình quyến rũ
Vườn nhản ngọt ngào, đủ vị thơm ngon
Công tử Bạc Liêu vang tiếng vẫn còn
Đốt giấy bạc tỏ ra mình hào phóng
 
Và còn nữa niềm tự hào bất tận
Giọng hoài lang ca cổ bác Sáu Lẩu
Âm vang còn lưu mãi đến ngàn sau
Cất tiếng hát nghe lòng buồn thảm não.
 
Rồi từ đó ta đi lần xuống nữa
Giá Rai, Hộ Phòng đến mũi Cà Mau
Biển Gành Hào bao la ngát trời cao
Ra cửa biển mây trời giăng bao phủ
 
Về Cà Mau tim tôi còn ấp ủ
Cổng trường xưa từ thuở mới lớn khôn
Con đường xưa lá me đổ ru hồn
Trong giấc ngủ tôi thường ôn quá khứ
 
Thới Bình thôn vào những cơn mưa lũ
Dòng nước hai màu bên đỏ, bên trong
Có bác Ba Phi chơn chất tấm lòng
Kể chuyện tiếu lâm bắt rùa, bắt rấn
 
Xuống mũi Cà Mau cây bần, cây mắm
Hai bên bờ che mát nước sông trôi
Năm Căn, Đầm Cùng, Đất Mũi, Đầm Dơi
Bao kỷ niệm trong tôi ngày tháng cũ
 
Nhà ông tôi vườn dừa cao bao phủ
Ruộng bao la xanh tận một góc trời
Ông tôi thường cho đàn cháu đùa chơi
Bẻ trái Mù U làm bi, làm bông vụ
 
Lẫm lúa nhà ông, góc làng vừa đủ
Có bác tá điền, có chú coi trâu
Ba mẹ tôi không cậy của nhà giàu
Thường giúp đỡ cho những người nghèo khó
 
Rồi những cuộc đời chia hằng trăm ngõ
Vận nước đổi dời lưu lạc ngàn phương
Hôm nay tôi hằng mong những tình thương
Góp nhau lại ta cùng vươn sức mạnh
 
Nơi xứ lạ ta không còn hiu quạnh
Không bơ vơ trong những lúc chạnh lòng
Nắm tay cùng cho máu ấm hòa thông
Ta xây dựng tình chung lòng đoàn kết

alt


 Nguyệt Vân
Viết cho Hội Đồng Hương ST , BL, CM

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC