Thu về nhìn lá vàng rơi
Sao lòng xao xuyến tim tôi bồi hồi
Nhớ người ngày ấy ..xa rồi
Sao hình bóng cũ trong tôi chưa nhòa
Yêu em từ thuở mười ba
Bạn cùng chung lớp và nhà gần nhau
Ngăn đôi bởi một hàng rào
Vài cây tre nhỏ ghép vào đơn sơ
Như tình hai đứa bấy giờ
Yêu thương trong trắng tuổi thơ biết gì.
Thời gian rồi cũng qua đi
Em lên thành thị tôi thì ở quê
Gặp nhau mỗi lần em về
Thăm người bạn cũ còn quê mùa này
Giờ em thành thị đổi thay
Không như thời trẻ tóc cày hoa sim
Giờ đây tóc chảy ổ chim
Lụa là, son phấn lại thêm vàng vòng
Trông em như thể con công
Còn tôi chim sẻ đứng trông lầu vàng
Rồi em từ giã sang ngang
Tôi người phận bạc, giữa đàng bơ vơ.
Thu rơi vàng lá hững hờ
Ôi! Hình bóng cũ bây giờ nơi đâu ?
Song An Châu
Comments
Chào bạn Sơn Nguyễn,
Qua những lời góp ý và nhận xét về tâm tình qua bài thơ của tôi rất chân tình của một người thắm đậm tâm trạng hình bóng người xưa, không bao giờ phai nhòa, dù thời gian đã qua lâu rồi. Dù tuổi đà xế bóng, nhưng không phai nhòa hình bóng người mình yêu đã sang ngang.
Chúc bạn an vui, hạnh phúc trong tình trường.
SAC
Cám ơn bạn Tấn Vinh đã vào xem thơ tôi và có lời nhận xét chân tình qua những câu thơ của tôi.
Chúc bạn an lành.
SAC
Chào Minh Giang, đã vào comment bài thơ của tôi với lời chân tình về mối tình xa xưa thời học trò mà lâu nay vẫn còn trong tâm tôi.
Chúc Minh Giang an vui, khỏe mạnh. Sáng tác nhiều bài thơ hay.
thơ Nguyễn Bính , thương tiếc cho mối tình học trò xa xưa . mg
"Trông em như thể con công
Còn tôi chim sẻ đứng trông lầu vàng"
Thân chào.
TV
Tôi còn kỷ niệm nên tôi còn buồn". Mối tình từ thủa 13,nay dù trên bảy bó nhưng mỗilần thấy lá vàng bay,. nhà thơ lại nghe tâm hồn xao xuyến. Cái ác ở chỗ cô nàng ra tỉnh học, mỗi lần về thăm quê lại sang thăm người bạn tình của mình. Nàng theo đà văn minh biết chảy đầu,ổ chim, tay cũng vòng vàng. Cách biệt rồi nàng sang sông, chàng thì: "Thu rơi vàng lá hững hờ, Ôi hình bóng cũ bây giờ còn đâu?"Thơ Song An Châu khi đọc, khiến ta mến mộ cả người và cả những dòng thơ. Nguyễn Thành Sơn