TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Anh muốn gửi vần thơ vào trong gió
Chuyển về người bằng tất cả thương yêu
Để vần thơ thay lời nói thật nhiều
Cho người ấy hiểu lòng anh mong đợi
 
Anh muốn dệt vần thơ lên tiếng gọi
Phút thương thầm ngồi nghĩ chuyện vu vơ
Đã bao đêm anh thức trắng làm thơ
Nghe nhớ quá ...thương về phương trời ấy
 
Anh muốn tỏ lời tình cho người thấy
Nhưng ngại ngùng nên vẫn mãi lặng thinh
Đã bao đêm anh thao thức một mình
Căn phòng vắng mình anh ôm gối mộng
 
Có nhiều hôm thấy lòng như trống rỗng
Nhớ về người lòng chợt thấy quặn đau
Từng hạt mưa như thông cảm nỗi sầu
Anh dấu vội nỗi buồn đau chợt đến
 
Có lẽ tại tim lòng thầm thương mến
Chỉ vì người ...một hình bóng không quên
Thời gian trôi vẫn thầm khẽ gọi tên
Hay vì đã quá yêu thành điên dại
 
Tim anh mãi vẫn hoài luôn ái ngại
Lời tỏ tình khi đứng cạnh bên em
Rồi âm thầm yên lặng ngỡ chưa quen
Để ngày tháng ...lần trôi vào dĩ vãng
 
Tại ôm ấp nỗi lòng khi hiu quạnh ?
Để sầu dâng trống vắng suốt đêm ngày
Tiếng ve sầu mùa Hạ mãi thương vay
Rồi thơ thẩn khi đêm về thao thức
 
Hay chỉ tại tình yêu chưa đến lúc ?
Vần thơ buồn gió chẳng chuyển mang đi
Để giờ đây nghe tiếng gió thầm thì
Buồn xa vắng ...lấy ai ngồi tâm sự
 
 
Nguyễn Vạn Thắng

 

Comments  

#1 Re: Cùng Ai Tâm SựNhư Lâm 2015-11-05 01:33
Với những vần thơ ngọt ngào đầy âm điệu, tác giả đã gợi nhớ về hình bóng người xưa một cách thấm thiết mang theo một nổi buồn xa vắng mà giờ đây không có người để tâm sự !
Thơ trử tình và khá lãng mạng.
Trân trọng.
Như Lâm.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC