TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 BUỔI HỌC ĐẦU ĐỜI
 
Cứ mỗi tựu trường lòng ta liên tưởng 
Thuở ấu thơ theo chân Mẹ đến trường
Đứng bên ngoài,đôi mắt Mẹ ngùi thương
Nhìn thằng bé,mặt này lo lắm lét !
 
Nhiều đứa nhỏ đứng bên ngoài khóc thét
Chẳng chịu vào,níu kéo Mẹ chẳng buông
Tôi ngồi đây mà nét mặt đượm buồn
Ngó ra cửa mẹ vẫn còn đứng đó !
 
Cây thướt kẻ trên tay cô giáo gõ
Nhịp trên bàn và nghiêm nghị nói to
Các trò nghe ,cô khuyên nhủ dặn dò
Giờ đến lớp,giờ ra chơi phải đúng !
 
Chữ A,B đầu tiên tôi lúng túng
Đọc theo cô mà có biết gì đâu !
Các thú vui còn in khắc trong đầu
Chạy bắt bướm,đi câu cùng chúng bạn
 
Cô dạy viết..U,O không đúng dạng
Cây viết chì nặng chit,miệng mím môi
Chữ O tròn nhảy tuốt giấy hàng đôi
Nó méo xệch như trứng gà bể vỏ
 
Chuông tan học,Mẹ đứng chờ cửa nhỏ
Tôi vội vàng sà vào Mẹ níu tay
Trên đường về vui chân sáo tung bay
Mới vắng Mẹ nữa ngày...mà thấy nhớ !
 
 
Song Quang

 

Comments  

#2 Re: Buổi học đầu đờiGiang Võ 2015-10-03 14:24
Thơ hay gợi nhớ thời thơ ấu về buổi học đầu tiên trong đời với những nét âu lo,sợ sệt,ngây thơ,lúng túng và vụng về trong mấy chữ đầu lòng cùng với tình cảm giữa mẹ và con thật chính xác.Cám ơn tác giả.
Giang Võ.
Quote
#1 Buổi Học Đầu ĐờiSơn Nguyễn 2015-10-03 03:29
Song Quang dùng thơ của chính mình để diễn tả buổi học đầu đời với những nét ngây thơ khờ khạo của tuổi mới vào trường thật sống động.Cảnh cô,cậu bé viết chữ o chẳng tròn vo mà thành hột gà bể hay quá. Hy vọng Song Quang cho những vần thơ dể thương khác. Thân chúc Song Quang sáng tác mạnh. Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC