Làn thu gợi nhớ mắt em xanh
Tha thiết trong tim một mối tình
Đêm chửa vào mơ đang dỗ giấc
Gối chưa đắm mộng đã tàn canh
Tha phương lạc lõng đời ly khách
Viễn xứ bơ vơ gót độc hành
Bên ngọn đèn khuya sầu lẽ bóng
Đàn lòng ta khảy khúc vô thanh.
Los Gastos đêm 5-4-2015
Quang Tuấn
Comments
Bên ngọn đèn khuya sầu lẽ bóng
Đàn lòng ta khảy khúc vô thanh.
Quả thật chứa chan tình cản. Nhút là "khảy khúc vô thanh"cách sử dụng ngôn từ tuyệt diệu. Ở câu 3 và câu 4, chữ Chửa và chưa cùng một nghỉa nhưng "chửa" vần trắc đối với "chưa" vần binh rất khéo.Đây là bài thơ hay.Thân chào Quang Tuấn. Nguyễn Thành Sơn
LĐ