TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Phong trần nhẹ bước mấy thu nay !
Thấm thoát dần trôi với tháng ngày
Đơn độc một mình nơi đất lạ
Mỏi mòn cánh nhạn muốn tung bay
 
Ngọn gió heo may đã thổi về
Nhớ nhiều cái lạnh ở làng quê !
căm căm rét buốt làn da thịt
Nhưng lạnh nơi nầy thấy tái tê !
 
Biết có nơi xa nghĩ đến mình ??
Bao giờ thấy được ánh bình minh ?
Lạc loài đất khách buồn rơi lệ !
Hay nhớ thương ta nhỏ chút tình !
 
Nay đã Thu sang có nắng vàng
Trãi đầy lối mộng khắp thôn trang
Gởi em một chút hồn thu nhớ
Gói lại tình thơ chuyện bẽ bàng !
 
 
 
Song Quang

Comments  

#1 Re:Thu Miền Đất LạNhư Lâm 2015-10-22 18:39
Lời Thơ gợi nhớ về quê hương và hình bóng người xưa trong những ngày Thu sống xa quê,
Thơ hay, truyền cảm và có hồn ( Hồn thơ )
Cảm ơn.
Như Lâm
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC