Đã chia tay sao em còn cất giữ
Bài tình Thơ anh viết tuổi học trò
Nét bút còn ghi dấu thuở ngây thơ
Chiều kỷ niệm bước chân còn in dấu
Ngày chia tay vẫn hoài chưa hiểu thấu
Để Đông về giá lạnh nhìn tuyết rơi
Để tim nghe đau xót phút rã rời
Từng hoa tuyết hững hờ trên bến vắng
Lỗi tại anh để em buồn hờn giận
Để tình giờ khắc khoải nỗi niềm đau
Để tim luôn ôm ấp mối tình sầu
Lòng vẫn nhớ khi đêm buồn thao thức
Thuở quen em tim lòng anh rạo rực
Bài thơ tình nhắn nhủ gửi lời thương
Chỉ riêng em đấy nhé! Lời tỏ tường
Mong em hiểu trái tim này chân thật
Giờ chia tay tim lòng anh héo hắt
Tình thơ buồn anh viết chẳng riêng ai
Lời tình thơ chất chứa tiếng thở dài
Lời từ biệt ...trao em sầu hiu quạnh.
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Giờ đây tác giả đã ghi lại nỗi lòng với lời tình buồn:
"Lời tình thơ chất chứa tiếng thở dài.
Lời từ biệt ... trao em sầu hiu quạnh "
Trân trọng cám ơn.
Giang Võ