TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Ngã Năm, Ngã Bảy cùng triều nước
Tình đổ ngược xuôi cơn gió buồn
Luyến tiếc tầm tay vơi hẹn ước
Thuyền hoa tách bến nước xuôi nguồn.
 
Tôi mãi còn bơi trong giấc mơ
Người xa biền biệt mối duyên tơ
Hắt hiu bóng ngả in hoài vọng
Mộng ước lìa đôi sao vẫn chờ.
 
Sông rẽ chia dòng thành bảy ngã*
Dập dồn sóng nước chuyến đò đưa
Mình tôi trông đợi nơi bờ cũ
Thương cảm ngậm ngùi bóng xế trưa.
 
*Ngã Năm, Sóc Trăng
Ngã Bảy, Phụng Hiệp, Cần Thơ
 
 
Đỗ Thị Minh Giang

Comments  

#1 Song chia bay ngaPhuong Vo 2015-10-27 23:59
Lời thơ man mát buồn,gây được cảm xúc nơi người đọc,dù biết rằng mộng ước không thành,nhưng mãi mãi vẫn chờ để rồi ngậm ngùi khi tuổi đời chồng chất:
" Mình tôi trông đợi nơi bờ cũ.
Thương cảm ngậm ngùi bóng xế trưa"
Cám ơn tác giả Minh Giang đã cho đọc bài thơ hay và trử tinh.
Phương Võ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC