Nghĩ mình chút phận hôm nay
Như thân chùm gởi, đêm ngày đeo cây
Sương khuya lạnh ướt vai gầy
Như con chim nhỏ lạc bầy kêu thương
Chít chiu, chiu chít đêm trường
Rừng sâu, bể rộng biết đường về đâu ?
Từ khi cất bước ban đầu
Quê hương bỏ lại, nghe sâu sắc buồn
Đêm về gió tạt, mưa tuôn
Xa rời tổ ấm, tiếc thương cho đời
Đời tôi trôi giạt bể khơi
Bến đi thì có, bến về thời không
Nay như chiếc lá giữa dòng
Trôi theo con nước lớn, ròng, ngày đêm !
Song An Châu
Comments
" Đời tôi trôi giạt biển khơi.
Bến đi thì có,bến về thời không."
Thơ trữ tình.Cám ơn.
Giang Võ