Trăng lưỡi liềm mình ra ruộng cắm Câu
Ruộng nước tràn trề cá lốc lớn mau
Mình cắm vài ba cần mỗi mé
Rồi tụ nhau hát hò đùa giởn
Chuyện ruộng rẫy xóm làng lẩn quẩn
Bó rơm bỏ sẵn trong góc tối
Hai xị đế, mấy chén chun, có rồi
Chỉ còn ngồi chờ cho cá ăn mồi
Nghe xành xạch là được con lốc bự
Mồi lửa rơm, mình nướng tới rụi
Gở vãy ra, thịt còn nóng hôi hổi
Thơm phức, bốc khói
Mặc sức mà dẻ, mà nhắp
Khề khà cho đã điếu thôi
Của trời cho dân ruộng đờiđời
Chương Hà
Comments
Diễm Chi
Ôi trời! làm tôi cũng muốn nhập cuộc
ngay . Tuyệt ! Trân trọng cảm ơn.
Trường Sơn.