TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Chiều nay về với quê hương
Dòng sông phẳng lặng con đường ngủ yên
Người dân ở khắp mọi miền
Kẻ chuyên buôn bán người chuyên  thợ thuyền
Núi đồi từ thuở tự nhiên
Bỗng dưng thay đổi ngửa nghiên đất trời
Chiều phai hạt nắng dần rơi
Dòng sông chuyển động thuyền bơi về nguồn
Sáng ra nhìn những cánh chuồn
Đang bay dưới thấp đã luồn lên cao
Tối nhìn trời thấy ngàn sao
Nhấp nhô mờ tỏ như bao ngọn đèn
Quê hương giờ những người quen
Đi tìm sinh kế làm ăn xứ người
Đêm thanh cũng vắng tiếng cười
Của người lớn tuổi hay chơi thuở nào
Cánh diều bay vút tầng cao
Gió lay ngọn liễu bay vào hư vô
Những ai nuôi mộng sông hồ
Sẽ tìm thấy được cơ đồ Việt Nam .,.
 
 
Mặc Hàn Vi 7/ 5/ 2015

Comments  

#3 RE: Về Quê HươngLinh Đắc 2015-11-08 00:25
Ai cũng mong được về Quê cũ, nhìn lại nhà xưa và mảnh vườn có giàn bầu, bí, khoai lang và hoa qủa...Nhưng từ sau 1975, biết có còn gì khi đã bị cướp bóc và tù đày? Và người xưa đã chạy thoát có còn mong gì khi trở lại? 40 năm rồi, trong tôi còn nhiều mơ ước khi không còn một bóng quân thù...
Cám ơn T/G.
Quote
#2 Re: Về Quê HươngDương Van Phát 2015-11-06 15:51
Hình chụp cảnh quê hương có bóng dưới nước quá đẹp.Nhìn hình ảnh mà tôi nhớ thời thơ ấu sống ở quê vô cùng.
Dương Văn Phát
Quote
#1 Re: Về Quê HươngGiang Võ 2015-11-06 15:46
Khi về quê, nhà thơ nhớ lại hình ảnh quê nhà với nét sinh hoạt hồn nhiên trong khung cảnh thanh bình của làng quê.Nhưng:
"Bổng dưng thay đổi ngữa nghiêng đât trời"
Để rồi nhà thơ cảm thấy bùi ngùi:
" Quê hương giờ những người quen.
Đi tìm sinh kế làm ăn xứ người "
Thư hay.Trân trọng cám ơn.
Giang Võ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC