Man mác chiều xuân gợi nhớ nhà
Mỗi lần đếm lại chuyến tàu qua
Đồi thông xanh mát chiều qua bãi
Con nước trong lành tối ở ga
Thao thức canh gà lòng chỉ một
Bâng khuâng đầu ngõ dạ nên ba
Dòng sông năm cũ chừ xa cách
Mẹ thức đêm thâu mắt đã nhòa...
Mặc Hàn Vi 1/11/2015
Comments
MÔT CHÚT TÌNH THƯƠNG
Thương thay, thân phận kẻ không nhà
Nhìn năm, tháng lạnh đã trôi qua
Còn nhớ chòi xiêu trên xóm bãi
Hằng đêm khó ngủ tại sân ga
Đêm Giáng Sinh này là muôn một
Tạm dừng chân ở tột hàng ba
Ngắm sao đêm ánh nơi xa cách
Chẳng dám giơ tay xóa lệ nhòa
Trần Trọng Thiện