Sao tình vẫn mãi là mùa Đông
Để nắng sầu vương lạnh cõi lòng
Phố núi mình tôi sầu lẻ bóng
Hàng cây trơ trụi giữa trời không
Bao giờ em nhỉ tuyết thôi rơi ?
Để nhớ bên nhau nở nụ cười
Kỷ niệm hôm nào trên lối nhỏ
Công viên hò hẹn chuỗi ngày vui
Sao tình chẳng mãi là mùa Xuân
Dù cách hai nơi vẫn thấy gần
Có nắng Xuân về gieo sắc thắm
Tình mình đẹp mãi phút tương lân
Mai này gặp lại nếu vào Đông
Em hãy cùng tôi sưởi ấm lòng
Tuyết có buồn rơi trên phố quận
Cùng tôi dạo bước buổi chiều Đông
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
"Mai nầy gặp lại nếu vào Đông
Em hãy cùng tôi sưởi ấm lòng"
Thân mến chào.