Thấy mảnh vườn thơ nhỏ đẹp tươi !
Muốn vào thưởng thức đóa hoa đời
Nhờ người đánh tiếng xin vào cửa
Nhưng lại không ai tỏ rỏ lời
Vẫn biết rằng tôi kẻ lạ đường
Nhờ người dẩn dắt để noi gương
Không ngờ...cửa ngõ vườn thơ vắng
Lỗi tại nơi tôi chẳng tỏ tường !
Tôi chỉ là loài cánh bướm hoang
Sắc màu chẳng đẹp chẳng kiêu sang
Bay đi tìm nụ vườn hoa đẹp
Nhưng lại làm hoa phải héo tàn !!!
Xin lỗi "vườn thơ" hãy thứ tha!
Người thơ rộng lượng lắm kia mà...
Mấy lời tạ tội "vườn thơ thẩn"
Bướm lạ đã làm hỏng cuống hoa !
Xin hãy coi đây chuyện hiểu lầm ?!
Cuối năm bỏ hết nối tình thâm
Sá gì...cánh bướm loài hoang dã
Làm hỏng hương thơ trổ lắm mầm
Lý Lệ Mai
(Lansing-Michigan 12/30/2015)
Comments
Vườn hồng sao dám ngăn rào chim xanh
Vườn hoa nhỏ thi sĩ Lý nhắc tới không là vườn thượng uyển,dù là thượng uyển không ai nở ngăn cấm bướm lạ. Tôi không là chủ vườn hoa nhưng biết rõ ông chủ rất hiếu khách. Càng nhiều bướm vờn lượn thì vườn hoa mới có giá trị. Hy vọng từ đây bướm lạ có thể xem vườn hoa nhỏ là chỗ thân quen, mỗi khi đến chắc chắn sẽ được mọi người nồng nàn đón tiếp. Nguyễn Thành Sơn
Tuyệt. Cảm ơn tác giả.
Thiện Lê.