Thành phố tôi đi qua
Gợi thêm nỗi nhớ nhà
"Cô đơn, sầu vạn nẻo"
Thêm buồn nỗi xót xa
Bao năm rồi em nhỉ ?
Con đường có khác xưa ?
Ve sầu chiều tháng Hạ
Oi bức dưới nắng trưa
Hàng cây me, phượng vỹ
Bóng mát dưới sân trường
Tóc em dài buông xõa
Tà áo trắng dễ thương
Mỗi lần tan lớp học
Ánh mắt tuổi ngây thơ
Đi trong trời mưa gió
Giận anh em làm ngơ
Bao năm trời xa vắng
Hình ảnh cô nữ sinh
Gọi thầm trong ký ức
Vẫn hoài nét đẹp xinh
Đông về mang giá lạnh
Tuyết trắng phủ đầy sân
Em giờ nơi xa vắng
Niềm vui cũng héo tàn
Từ ngày xa quê Mẹ
Chẳng một lần về thăm
Quê hương tôi vẫn đó
Lòng buồn theo tháng năm...
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
" Tóc em dài buông xõa.
Tà áo trắng dễ thương "
Cám ơn.
Giang Võ