Mưa Buồn Rơi.
Mưa đang rơi hoà mắt lệ đầy vơi
Giữa mùa đông cứ ngỡ xuân tới rồi
Ta nơi đây gởi lời chào bên ấy
Tuyết rơi nhiều trắng xoá phủ dòng sông
Tình thư đầu ngày xưa tôi trả lại
Không có nghĩa là ghét bỏ ai đâu
Tôi ân hận vì tình ..., anh suy sụp
Bỏ học nữa chừng không nghĩ ngày mai
Giờ minh tôi ôn chuyện buồn quá khứ
Nhớ tháng ngày tươi đẹp trên quê hương
Bước chân chim ríu rít tìm tình thương
Còn đâu nữa anh theo sau tôi trước
Chưa nói với nhau mà lòng đã tỏ
Gìn giữ cho nhau cả tuổi xuân hồng
Bằng ánh mắt với nụ cười thơ dại
Của con tim chưa tỳ vết tình nồng
Hôm nay nhìn mưa nơi xứ lạ
Mơ ngày về đoàn tụ trên quê Cha
Muốn gởi cho nhau trăm nhớ nghìn thương
Mong đất nước sớm hoà binh an lạc
Mưa đang rơi hoà mắt lệ đầy vơi
Giữa mùa đông cứ ngỡ xuân tới rồi
Ta nơi đây gởi lời chào bên ấy
Tuyết rơi nhiều trắng xoá phủ dòng sông
Tình thư đầu ngày xưa tôi trả lại
Không có nghĩa là ghét bỏ ai đâu
Tôi ân hận vì tình ..., anh suy sụp
Bỏ học nữa chừng không nghĩ ngày mai
Giờ minh tôi ôn chuyện buồn quá khứ
Nhớ tháng ngày tươi đẹp trên quê hương
Bước chân chim ríu rít tìm tình thương
Còn đâu nữa anh theo sau tôi trước
Chưa nói với nhau mà lòng đã tỏ
Gìn giữ cho nhau cả tuổi xuân hồng
Bằng ánh mắt với nụ cười thơ dại
Của con tim chưa tỳ vết tình nồng
Hôm nay nhìn mưa nơi xứ lạ
Mơ ngày về đoàn tụ trên quê Cha
Muốn gởi cho nhau trăm nhớ nghìn thương
Mong đất nước sớm hoà binh an lạc
Hà Châu Ngọc
Comments
Mưa rơi trút lá giá lạnh sầu đông
Nức nở tình ai hoen suối lệ dòng
Mây giăng tuyết phủ đâu là bóng nguyệt
Lăng lẽ bên đời như một dòng sông
Cảm ơn thân chào
MT