Mẹ ngồi bên thềm vắng
Ngóng con đếm từng ngày
Hết mưa rồi lại nắng
Tết về , con có hay?
Tay gỡ từng tờ lịch
Thời gian chậm làm sao
Ngày qua ngày lặng lẽ
Mong con , lòng nôn nao
Mùa Xuân khoan đến vội
Mai từ từ trổ bông
Để chờ con về tới
Mẹ thầm nhủ trong lòng
Nuôi con từ tấm bé
Rồi khôn lớn nên người
Ngọt ngào dòng sữa mẹ
Nhớ không? tiếng à ơi
Con chim non ra ràng
Tìm gió lộng trời cao
Tung cánh đời ngang dọc
Mẹ dõi theo phương nào?
Dầu con bao nhiêu tuổi
Vẫn là con mẹ thôi
Mẹ vẫn hoài lo lắng
Mong con mình yên vui
Tiếc rằng, ba ngày Tết
Mẹ giờ đã già rồi
Tay run, không gói bánh
Làm mứt, mẹ cũng thôi
Mong con về bên mẹ
Nghe pháo nổ giao thừa
Đầu năm đi hái lộc...
...Con sắp về tới chưa ?
Ngóng con đếm từng ngày
Hết mưa rồi lại nắng
Tết về , con có hay?
Tay gỡ từng tờ lịch
Thời gian chậm làm sao
Ngày qua ngày lặng lẽ
Mong con , lòng nôn nao
Mùa Xuân khoan đến vội
Mai từ từ trổ bông
Để chờ con về tới
Mẹ thầm nhủ trong lòng
Nuôi con từ tấm bé
Rồi khôn lớn nên người
Ngọt ngào dòng sữa mẹ
Nhớ không? tiếng à ơi
Con chim non ra ràng
Tìm gió lộng trời cao
Tung cánh đời ngang dọc
Mẹ dõi theo phương nào?
Dầu con bao nhiêu tuổi
Vẫn là con mẹ thôi
Mẹ vẫn hoài lo lắng
Mong con mình yên vui
Tiếc rằng, ba ngày Tết
Mẹ giờ đã già rồi
Tay run, không gói bánh
Làm mứt, mẹ cũng thôi
Mong con về bên mẹ
Nghe pháo nổ giao thừa
Đầu năm đi hái lộc...
...Con sắp về tới chưa ?
Vân Hà 22/1/16
Comments
Thật rất đúng "Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng". Chúc Vân Hà sáng tác nhiều hơn nữa.Thân chào,...Nguyễn Thành Sơn
Con chim non ra ràng
Tìm gió lộng trời cao
tung cánh đời ngang dọc
mẹ dõi theo phương nào(VH)
Ngôn từ hay, ý niệm hay luôn!
Chúc vui nha!
CHỜ đợi mong mẹ đi chợ về
CON bé tẹo đứng ngóng ngoài cổng
VÂN trên trời có mây trắng bay
Lang thang về chân trời vô tận
HÀ hơi a mẹ nghiêng nón cười
Chạy tới ôm trầm xiết lấy mẹ
Mùi mẹ đẻ tiềm thức thấm đọng
Mồ hôi thấm áo trĩu quang gánh
Lớn lên ra đời đi bốn phương
Mùi mẹ hiền là mùi thơm nhất
Nhất là gội đầu lá hương nhu
Do trước sau duy nhất một mùi
Không tốn kém phải bỏ tiền mua
Nước hoa nhân tạo đa dạng mùi
Ngày lương mới mua được một lọ
Đắt cũng phải có do thời trang
Bằng hai tháng cơm ngon quê nhà
Mẹ tâm tình kể chuyện qua phôn
Nói nhà quê ta vẫn còn nghèo
Người ăn bữa nay lo bữa mai
Mẹ ngùi ngùi thở qua giọng nói
Tết gia đình con nhớ về thăm
Mẹ già rồi như đèn trước gió
Hứa hẹn đi con cho mẹ mừng
Mong đợi hàng ngày bóc tờ lịch
Ba Dam Tran