Ngồi đây tâm sự giữa ngày Xuân
Tết đến, người vui gấp mọi lần
Trước ngỏ, tưng bừng vang tiếng pháo
Rộn ràng chiêng trống múa cùng lân
Lúc ấy, nàng Xuân cũng diễm kiều
Còn ta cuộc sống giữa cô liêu
Trong căn gác nhỏ buồn lay lất
Tết đến xứ người dạ hắt hiu
Bao năm viễn xứ vẫn xa nhà
Chưa được một lần thấy thiết tha !
Chẳng có cành mai vàng cắm lọ
Không bình rượu nhạt cúng Ông Bà
Nghĩ tủi thân mình sống xứ xa !
Cứ vào Xuân đến nhớ quê cha
Tuổi đời chồng chất...đầu thêm bạc
Mà Tết thì tươi...vẫn mặn mà !!
Thôi ráng tìm vui Tết nẻo người
Mua vài bao mứt, hộp trà tươi
Ôn hương vị củ, mùa Xuân trước
Đối bóng Mẹ Cha....kính cẩn mời !
Lý Lệ MAI
Mùng hai Tết,Bính Thân
Comments
Ngày Tết thiên hạ vui tươi,riêng Lý Lệ Mai vẫn ủ ê thương nhớ về quê nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người thân quen đã bao năm cô chưa một lần về gặp mặt. Mọi vật trên đời đều biến đổi với thời gian,chắc chắn sẽ có ngày tác giả về cố hương đón tết với mai vàng rực rở như ước nguyện. Thân chào...Nguyễn Thành Sơn.