Em về khoác áo mùa xuân mới
Tô lại đôi môi nét thắm đời
Lau đi vết nhạt màu son cũ
Để đón một người xa rất xa .
Em đem thơ trải lên mùa nhớ
Hong lại trời đông lạnh đợi chờ
Cho thơ ngan ngát hương tình tự
Cho ấm xuân về trên lôi thơ .
Em đem thơ dệt nghìn hoa gấm
Chiếc áo nàng thơ đẹp diễm kiều
Mai đem chiếc áo mùa xuân mới
Khoe với một người em mến yêu .
Mai xuân áo mới tà trong gió
Như bướm vàng bay ngập lối chiều
Cho xuân phơi phới lòng hoa nở
Đậm sắc hồng tươi lên ý thơ .
Tô lại đôi môi nét thắm đời
Lau đi vết nhạt màu son cũ
Để đón một người xa rất xa .
Em đem thơ trải lên mùa nhớ
Hong lại trời đông lạnh đợi chờ
Cho thơ ngan ngát hương tình tự
Cho ấm xuân về trên lôi thơ .
Em đem thơ dệt nghìn hoa gấm
Chiếc áo nàng thơ đẹp diễm kiều
Mai đem chiếc áo mùa xuân mới
Khoe với một người em mến yêu .
Mai xuân áo mới tà trong gió
Như bướm vàng bay ngập lối chiều
Cho xuân phơi phới lòng hoa nở
Đậm sắc hồng tươi lên ý thơ .
Huyền Lâm .
Comments
Long,Cảm ơn thơ có duyên xuân.