( Thân tặng hai anh : NHG - NHM -Xuân SàiGòn 2009 )
Lễ hội tình yêu anh nhớ không ?
Gửi theo hương gió thoáng tình nồng
Tung tăng lối cũ cùng mơ ước
Hoa bướm xinh tươi rực ánh hồng.
Đời đã chia xa tiếc nhớ chi
Cô đơn lưu luyến tuổi xuân thì
Xin đừng ấp ủ gieo thương nhớ
Vang bóng một thời hãy xóa đi.
Bài thơ tôi viết tặng riêng anh
Một chút tình trong trắng vẫn dành
Xa cách muôn trùng lòng tưởng nhớ
Bâng khuâng buồn... giọt nắng hanh vàng
Hà Châu Ngọc
Comments
Cám ơn Hà Châu Ngọc đã cho thưởng thức những vần thơ truyền cảm. Thân chào.
Nguyễn Thành Sơn
Bâng khuâng buồn giọt nắng vàng hanh