Xuân Nầy Nhớ Lại Tết Xưa
Mùa Xuân Bính Thân 2016
Xuân về,có chút nắng hanh vàng !
Những đóa hoa mừng đón Tết sang
Nhớ thuở ngồi canh nồi bánh tét
Thương đêm khoai lụi bếp hồng than
Nhìn qua ngõ trước cây Mai cổi
Ngó lại vườn sau gốc Bưởi tàn
Gió bấc rì rào căn gác trọ
Nổi lòng cô quạnh cảm ho khan.
Ho khan trời lạnh Tết gần sang
Tiếng pháo mừng Xuân đã rộn ràng
Trừ Tịch đang chờ thời khắc điểm
Giao Thừa ngóng đợi cạnh lò than
Nhang không khói tỏa cay xè mắt
Lọ giả cành Mai nụ kém vàng
Một thoáng Xuân nầy thương Tết củ
Hiên ngoài gió lạnh dạ bàng hoàng !!
Bàng hoàng đất khách Tết sao đang....
Vui thú gì đây ?...dạ ngỡ ngàng
Đất Mẹ vào Xuân Mai nở nụ
Xứ người Đông lạnh tuyết chưa tan
Hoài mong ngắm cảnh hoa khoe sắc
Để ngỡ tình Xuân chắc chửa tàn
Rộn tiếng tơ lòng thương kỷ niệm
Thuở còn thơ ấu....những ngày vàng .
Lý Lệ MAI
2/2/2016
Comments
"Xứ người Đông lạnh tuyết chưa tan" để rồi lòng bùi ngùi thương về kỷ niệm !
Thơ hay , trử tình và hình minh họa thật đẹp đã tô điểm thêm nét đậm đà của ý thơ.
Cảm ơn tác giả LLM.
Như Lâm