Em ơi! Hà Nội bây giờ
Hồ Gươm liễu rủ có chờ người qua
Bóng nghiêng lẻ bước chiều tà
Sầu vương nỗi nhớ thiết tha gợi buồn
Bao giờ thôi hết lệ tuôn
Tình vui xum họp giọt buồn ly tan
Thu sang cho lá đổi vàng
Tìm đâu hoa sữa nồng nàn hương thơm
Tình hoài mang nỗi nhớ mong
Sao đời hờ hững như giòng nước trôi
Nhạt nhòa lệ thắm bờ môi
Sầu dâng kỷ niệm bên người tình xưa
Còn đâu giây phút gọi đùa
Gặp nhau hai đứa thẫn thờ chưa quen
Phố buồn tình mãi nhớ thêm
Mùa Thu Hà Nội ... vắng em lệ sầu
Hồ Gươm liễu rủ có chờ người qua
Bóng nghiêng lẻ bước chiều tà
Sầu vương nỗi nhớ thiết tha gợi buồn
Bao giờ thôi hết lệ tuôn
Tình vui xum họp giọt buồn ly tan
Thu sang cho lá đổi vàng
Tìm đâu hoa sữa nồng nàn hương thơm
Tình hoài mang nỗi nhớ mong
Sao đời hờ hững như giòng nước trôi
Nhạt nhòa lệ thắm bờ môi
Sầu dâng kỷ niệm bên người tình xưa
Còn đâu giây phút gọi đùa
Gặp nhau hai đứa thẫn thờ chưa quen
Phố buồn tình mãi nhớ thêm
Mùa Thu Hà Nội ... vắng em lệ sầu
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Thơ hay cám ơn.
Phương Võ.