(Riêng tặng hiền thê thay quà sinh nhật)
Nhiều đêm tha hương mơ về Châu Đốc
Thấy dáng em xưa áo trắng sân trường
Má lúm đồng tiền vai mềm suối tóc
Cho một tấm lòng trộm nhớ thầm thương.
Bốn lăm năm qua chập chùng kỷ niệm
Thuở trót yêu người nào dễ nguôi quên
Thủ Khoa Nghĩa ơi một trời lưu luyến
Tội gã thư sinh dở mộng sách đèn.
Ta biết rồi đây những gì trân qúy
Năm tháng phôi pha nhưng chắc một điều
Hình bóng cố hương luôn là mộng mị
Và tóc thề ơi ta mãi thầm yêu!
Ta thích làm thơ cũng vì em đó!
Đừng trách ta sao lãng tử đa tình
Duyên nợ chúng mình mai sau nếu có
Hạnh phúc tương phùng tròn kiếp lai sinh.
Hàn Thanh Dương Ngọc Ánh
Comments
Luôn hạnh phúc bên nhau . Mg
Không dễ gì mấy người được hưởng .
Trời ban cho mới được .
Nguyễn Thành Sơn