TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
ÐỖ đạt rạng ngời danh thanh Tướng
Kế thừa nghiệp cả chức Quan thăng
GIAI điệu âm vang hồn sông núi
Cháu con thừa tự ấn son hổng.
 *****
Cha già tuổi hạt đã cao
Mẹ gìa mái tóc phai màu thời gian
Một thời cha sống dọc ngang
Một thời cha sống gian nan lao tù
 
Nhớ cái thuở gia đình hạnh phúc
Sống ấm êm bên mẹ, bên cha
Bên tình thương ngập chan hoà
Chị, em, cha, mẹ một nhà yên vui
 
Rồi thời thế cuộc đời thay đổi
Rồi một ngày trước cảnh ly tan
Con khờ từng đứa khóc than
Mẹ thời gạt lẹ bàng hoàng trông theo
 
Con những tưởng cha đi dăm bữa
Me những mong cha sớm trở về
Nhưng rồi ngày tháng lê thê
Con trông, mẹ đợi cha thời biệt tâm
 
Thân cha như chim lồng, cá chậu
Thân mẹ cò che chở đàn con
Mẹ cò chẳng quản nước non
Nuôi con vất vả, nuôi cha lao tù
 
Tại vì đâu gia đình nên nổi?
Tại vì đâu thời thế đổi thay?
Con đường mờ mịt tương lai
Con luôn cầu nguyện một ngày quang vinh.
 
Con hiểu cha âm thầm đau khổ!
Luôn ghi câu “Nợ nước, tình nhà”
Hận lòng nhục Quốc xót xa
Sang trang Sử Việt lệ nhòa trong tim
 
Thương cha, mẹ mãi đi tìm
Thương con mẹ mãi dấu niềm cô đơn
Cảm thương cha, mẹ nhiều hơn
Công cha, nghĩa me nuôi con tháng ngày
 
Mười bảy năm cha sống lưu đày
Mười bảy năm con sống u hoài tuổi thơ
Mười bảy năm mẹ mãi mong chờ
Mười bảy năm thoáng còn ngờ chiêm bao
 
Qua rồi, ngày tháng qua mau
Ta đưa nhau đến bến bờ tự do
Không còn chi cảnh buồn lo
Yêu cha, kính mẹ con lo báo đền
 
(Di ảnh Cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai)
 
Nguyệt Vân
Atlanta 2009
Bài viết riêng tặng gia đình Tướng Ðỗ Kế Giai và thay lời phân ưu cùng vời gia đình
(được tin ông qua đời vào Chúa Nhật ngày 21/2/2016)

 

Comments  

#1 Re:Vang Hồn Sông NúiNhư Lâm 2016-02-27 19:21
Cảm ơn tác giả NV cho đọc một bài thơ rất ý nghĩa, đã nói lên tình cảnh gia đình cùng lòng hiếu thảo của con cái bên cạnh cuộc đời đáng kính của Vị Tướng VNCH trong giai đoạn nhiểu nhương của đất nước dưới sự thống trị của độc tài CS.
Kính chúc Hương linh của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai được sớm Vãng Sinh vào Cỏi Vĩnh Hằng.
Trân trọng.
Như Lâm.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC