TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Đường vắng chiều Xuân khói tỏa mờ
Một mình thơ thẩn thả hồn mơ
Thương về kỷ niệm ngày xưa ấy
Đã mấy Xuân sang có đợi chờ
 
Thời gian nuối tiếc tháng năm dài
Tết đến vui mừng được mấy ai ?
Tiếng pháo giao thừa sao vắng lặng
Ngoài hiên tuyết lạnh, bóng trăng cài
 
Nhớ mãi khôn quên buổi hẹn hò
Xuân nào trên phố buổi chiều mưa
Tóc dài buông xõa bờ vai nhỏ
Mưa ướt bờ mi,  nét dại khờ
Hai đứa giờ đây cách biệt rồi
Tình giờ hai ngã đã chia phôi
Em phương trời ấy còn nhung nhớ
Xuân đến thêm buồn giọt lệ rơi
 
Lời cuối chia tay luống nghẹn lời
Anh rời phố thị để ra khơi
Tháng Tư năm ấy còn vương vấn
Kẻ ở người đi tủi ngậm ngùi
 
Giờ đây xứ lạ đón Xuân sang
Hoa lá trên cây đã úa tàn
Đông đến thêm buồn Xuân đất khách
Mộng tình tan vỡ, giấc mơ tan
 
 
Nguyễn Vạn Thắng

 

 

Comments  

#2 RE: Dấu Xuân XưaMinh Giang Đỗ 2016-02-26 17:32
Những tháng ngày thơ mộng tình yêu học trò đã xa , nhưng hình bóng người xưa vẫn chưa xoá mờ trong tâm khảm. Xuân xứ người lạnh lùng hồn chợt tìm về kỷ niệm cho lòng nhớ thương , tạo nên những dòng thơ trữ tình .
Quote
#1 Dau Xuan xua.Phuong vo 2016-02-25 23:39
Lời thơ nhẹ nhàng, mượt mà, mang âm hưởng của một điệu nhạc tình buồn gợi lại hình ảnh Xuân xưa:
" Nhớ mãi không quên buổi hẹn hò"
" Xuân nào trên phố buổi chiều mưa"
Nhưng giờ đây cuộc tình chia đôi ngã nên tác giả đã trãi lòng mình với nỗi buồn Xuân trên đất khách.
Thơ hay truyền cãm.
Phương Võ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC