TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Cùng Bạn,
Theo Phật giáo, thì vạn pháp dều vô thường vô ngã . Còn thời gian thì sao nhỉ? có vô thường vô ngã không ? Tôi chỉ biết thời gian chi phối vạn pháp , với thời gian vũ trụ tiếp tục dãn nở, không gian tiếp tục bành trướng vô tận. Thời Gian ghê gớm thật ! mãnh liệt thật ! có gì quật ngả nó không? Và con người, nhân gian nhỏ bé chúng ta cũng chỉ là một pháp  đành thúc  thủ nhìn thời gian trôi trôi đầy quyền lực đầy huyền diệu ! Xin chia sẻ cùng Bạn 
Thân mến 
Mailoc

THỜI GIAN

                               
 
Thời gian hỡi ! sao mi đi lặng lẽ,
Để bốn mùa khe khẻ vội sang ngang .
Có khi nào mi nhỏ lệ xốn xang ?
Đóa hoa nhỏ, rụi tàn khi nắng tắt .
Trong vô tận, mi đi không ngoảnh mặt ,
Cho má hồng héo hắt nếp nhăn nheo .
Cho hây hây mấy chốc đã eo sèo ,
Từ kim cổ, mi gieo sầu nhân thế.
 
Bao triều đại , bao nhiêu lần hưng phế,
Bao tháp ngà , bao đế quốc thênh thang
Sụp đỗ dần dưới gót nện thời gian
Vùi cát bụi , điêu tàn đà mấy lượt .
 
Tàn tích một đế chế hùng mạnh nhất thời Cổ Đại
 
Thời gian hỡi ! mi cùng ta sánh bước ,
Mi vô tư, phi nước đạivó câu .
Ta hoang mang gần mãi núm cỏ khâu ,
Bên đường vắng dãi dầu mưa với gió .
 
Từ vô ngã sắc không ta thành có ,
Mi lôi ta từ có trở về không .
Cõi đi về thui thủi giữa mênh mông ,
Đường trần bước một lần không trở lại .
Tiếc chi nữa , tuổi vàng heo hút mãi ,
Khóc người về cát bụi trải nghìn thu .
Gót chân mi sương khói phủ mịt mù ,
Nhân sinh hỡi ! ôi phù du mộng ảo .
 
MaiLoc
 

Comments  

#6 Thòi Gian (Auld Lang Syne)Xuân Tùng 2016-03-23 14:19
Thòi gian trôi đi rất nhanh
Một năm sắp chìm vào trong dĩ vãng
Chớ quên xin ta đừng quên
Tình thân tháng ngày bạn bè gần nhau

Tháng năm qua mau, bạn ơi
Tình thân chúng ta còn đầy mãi mãi
Uống đi ta mau cạn ly
Rượu ngon chúc mừng bạn bè gần nhau

Kià bao kỷ niệm dấu yêu
Đường quê nắng chiều thả diều trong gió
Tuổi thơ ta không sầu lo
Đùa vui hét hò bạn bè nhỏ to

Ngày nào tình bạn thiết tha
Cùng chung mái trường ôi thương nhớ quá
Đã bao nhiêu năm trời qua
Niềm vui vẫn là bạn bè gặp nhau

Cầu xin sao cho chúng ta
Đừng quên mối tình thật thà yêu mến
Tháng năm tuy đi triền miên
Đời ta mãi còn kỷ niệm thần tiên

Xuân-Tùng
Quote
#5 RE: Thời Gianchínhhồ 2016-03-23 09:02
Theo tôi,điều quan trọng nhứt trong một bài thơ Đường là hình thức bao gồm: luật, thanh, vần, đối và niêm...Baì thơ dầu tình ý hay thế mấy đi nữa mà sai luật thì bài thơ cũng mất nhiều gia trị. Tiếc là trong bài thơ trên, hình như tác giả chưa quan tâm lắm đên phép đối./.
Quote
#4 RE: Thời GianLinh Đắc 2016-03-22 20:50
Bái phục! Cam ơn TG.
Quote
#3 Thời GianSon Nguyen 2016-03-22 14:41
Thời gian đi đi mãi không chờ đợi không ngó ngàng bất cứ ai . Nhân sinh già lão, thời gian vẫn trẻ mãi. Thơ hay nhuốm mùi thiền.Thân chào Mai Lộc,
Nguyễn Thành Sơn
Quote
#2 THỜI GIANNguyên Nhung 2016-03-22 14:04
Thời Gian

Thời gian như giọt nước
Nhỏ xuống đời mông mênh
Thấm vào từng năm tháng
Thành sông dài lênh đênh

Đợi đến đôi vai mỏi
Là lúc ta đã già
Mới nghe lòng tiếc nuối
Thời gian nào đã qua ...

Thương từng chiếc lá úa
Cố níu lấy cành cây
Thương từng con dốc nhỏ
Bao bóng người đã xa

Thời gian như cơn gió
Như có mà như không
Gió luồn qua phòng trống
Nào biết gió đi đâu?

Thời gian sẽ ngừng lại
Vào phút cuối cuộc đời
Chỉ mỗi người mới biết
Thời gian là gì thôi!

Nguyên Nhung
Quote
#1 Cảm Tác :THỜI GIANCao Linh Tử 2016-03-22 13:55
Thưa thầy, đọc bài thơ Thời Gian của thầy em cảm tác thành bài thơ này, kính gởi thầy và anh chị xem.

THỜI GIAN

Ngăn tim gõ nhịp đếm thời gian
Mở cửa thần Tiên để lụi tàn
Vụng khéo ươm mầm nên họa phước
Lâu dài kết trái tạo dung nhan
Ta từ vô lượng không tên tuổi
Nẻo đến cùng phương chẳng cám vàng
Xuống chó lên voi rồi một kiếp
Vui buồn thương hận cũng tiêu tan.

Cao Linh Tử
20/3/2016
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC