Cù lao Phố Biên Hòa
Hò:
Còi đêm xe lửa qua cầu Ghềnh
Mẹ kêu đi ngủ tắt đèn đi con
Chuông chùa Đại Giác công phu
Cha đà thức giấc dắt trâu ra đồng
Thong dong con nước Đồng Nai
Đò qua bến cũ ai khơi tiếng hò
Ngọt ngào hương bưởi Biên Hòa
Sóng Cù Lao Phố dạt dào trong mưa.
Ốc đảo giống quả chuông chùa
Vườn cây, đồng lúa bốn mùa rung rinh
Miếu đình, nhân kiệt địa linh
Nông Nại Đại Phố chợ Trong, chợ Ngoài.
Cầu Cống đường đất chia hai
Cầu Ghềnh rẻ trái thăm ai Chợ Đồn
Rẻ phải Rạch Cát bồn chồn
Quốc lộ số 1 vào bùng binh Biên Hòa.
Cù lao nơi em sinh ra
Tắm sông, lội nước, chèo đò, trèo cây
Hiệp Hòa trường học vui vầy
Thầy xưa bạn cũ từ ngày ấu thơ.
Từ mái chùa, từ đền thờ
Đại Giác, Nguyễn Hữu Cảnh còn in trong hồn
Chùa Ông, Chúc Thọ (Thủ Huồng)
Không mơ vẫn nhớ, vẫn thương quê mình.
Cầu Hang, Rạch Cát, Cầu Ghềnh
Ai về Cầu Cống chút tình qua hỏi thăm
Thăm em Cù Lao Phố bấy năm
Tiếng chuông Đại Giác, xe lửa qua cầu Ghềnh nhớ chăng?
Bửu Truyền
Comments
Nhà tôi ở Chợ Đồn, bên nầy sông. Bây giờ để sang chợ BH, ngoài cầu Hóa An, đã có 2 cây cầu đường bộ, cầu Bửu Hòa, và cầu Hiệp Hòa. 2 cây cầu sắt cũ do người Pháp xây dựng chỉ để dành cho xe lửa. Cầu Gành bị sập, đã phá dở, được xây dựng cây cầu mới. Quê hương vẫn tươi đẹp trong tôi.Sắp tới sẽ có cầu An Hảo nối với ngã ba Vũng Tàu, không còn đi tàu phà nữa....ĐCL