TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Dù thân đã tàn, tâm chưa phế
Chấp nhận nhục hình lúc bại, vong
Đã đành bầm dập vì thời, thế
luôn ngẩng đầu cao chẳng thẹn lòng!

Tháng 3 buông súng, tháng 4 đen
41 năm! Đã bao phen
gập mình trước biết bao nghịch cảnh
Ngã xuống! Ngoi lên, quyết không hèn!

Các Anh bây giờ đang ở đâu?
41 năm! Một nỗi sầu
Máu xương đã gửi vào Đất Mẹ
Quê Cha cũng lắm cảnh buồn đau!

Đem anh hùng luận, từ muôn thuở
người đời thẩm định lúc Phế, Hưng
Các Anh đã vẹn toàn Trung, Nghĩa
Tổ Quốc trong tim rất vô cùng!

 
Các Anh bây giờ đã ra sao?
Chân trời, góc biển, hay phương nào?!
Giữa cuộc trầm luân mùa quốc nạn
chấp nhận đọa đày. Thương biết bao!
 
Các Anh muôn đời là chủ nợ
cho vay trọn kiếp chẳng tính lời
Món nợ máu xương, tôi vẫn nhớ
Trả suốt cuộc đời, nợ chẳng vơi!
 

Huy Văn
(quý tặng Đồng Đội và Chiến Hữu
 TPB/ QLVNCH )

 

 

Comments  

#1 Re: Muôn Đời Là Chủ NợĐại Nghĩa 2016-05-14 14:36
Cảm ơn tác giả đã cho đọc một bài thơ hay, gợi nhiều xúc cảm về cuộc sống khốn cùng của các anh hùng thương phế binh VNCH, những người đã hy sinh máu xương vào lòng đất Mẹ để mưu cầu Độc lập, Tự do, Dân chủ cho quê hương Việt Nam.
Đúng vậy chúng tôi đang nợ các anh :
" Món nợ máu xương, tôi vẫn nhớ
"Trả suốt đời, nợ chẳng vơi !"
Trân trọng chào.
Đại Nghĩa.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC