Áo trắng xa rồi mái trường xưa
Buồn vương trên mắt lúc sang mùa
Phượng hồng vẫn thắm khi hè đến
Sóng nhạc ve sầu lúc tiễn đưa
Áo trắng em về mãi nhớ thương
Ai gieo lưu luyến buổi tan trường
Trái sầu rơi rụng mềm chân bước
Ai thấu cho lòng vương vấn vương
Áo trắng em về thăm cố hương
Bâng khuâng viễn khách lạc tên đường
Nhớ về kỷ niệm thời niên thiếu
Man mác tơ lòng bao mối vương.
Nắng Cali
Comments
Chúc vui .
N/Cali
ÁO TRẮNG, ÁO VÀNG, ÁO ĐỎ
Áo trắng, hồn nhiên của lúc xưa
Vẫn còn vương vất ở mỗi mùa
Tâm hồn trinh bạch chưa vương đến
Bao cuộc trầm luân gió đẩy đưa
Áo vàng, tràn ngập nỗi đau thương
Từ thuở xa lìa bạn, mái trường
Vào cuộc đổi đời, nhanh nhẹn bước
Cam lòng nhận chịu những sầu vương
Áo đỏ, chập chùng mất giáng hương
Vì theo Đảng dạy, phải một đường
Cộng Nô, đời sống không gì thiếu
Tàn cuộc, con người chịu vất vương
Tiếu Hi Hi
Mến chào chị.
Nắng.
Cảm ơn Nắng đã cho đọc một bài thơ hay!
Chúc vui!
LĐ